MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • "Các CLB vĩ đại muốn chiêu mộ, nhưng cậu ấy đã chọn Man Utd"

    23:43 Thứ hai 07/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Đại diện phá vỡ im lặng và tiết lộ câu chuyện đằng sau thương vụ Quỷ Đỏ thực hiện.

    Hôm qua, Manchester United đã phải hứng chịu thêm 1 trận thua bạc nhược. Hành quân đến St James' Park, Quỷ Đỏ được kỳ vọng sẽ đánh bại Newcastle và giành trọn vẹn 3 điểm, nhưng sau 90 phút, kết quả là ngược lại.

    Trước The Magpies, kịch bản cũ xảy đến với thầy trò Ole Gunnar Solskjaer. Cầm bóng nhiều mà không hiệu quả, United phải hứng chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá.

    Phút 72, Matthew Longstaff tung cú sút xa đánh bại David De Gea, ấn định thắng lợi 1-0 cho đội chủ nhà. Thua trận thứ ba từ đầu mùa, nửa đỏ Manchester rơi xuống thứ 12 trên BXH và đứng trước nguy cơ tụt dốc hơn nữa, khi đối thủ vòng tới là đội đầu bảng Liverpool.

    Agent says ‘great European clubs’ wanted Dalot – He personally picked Manchester United - Bóng Đá

     United thất bại.

    Ở trận cầu vừa qua, Diogo Dalot ra sân ngay từ đầu. Hậu vệ Bồ Đào Nha thi đấu 60 phút, trước khi nhường chỗ cho Marcos Rojo.

    Dalot là bản hợp đồng 19 triệu bảng của United. Mới đây, đại diện Carlos Goncalves của anh đã tiết lộ với Record về thương vụ mùa trước: "Thực tế là Diogo đã chấn thương trước khi gia nhập United. Vì vậy Jose Mourinho là rất quan trọng, bởi vì thực hiện phi vụ dành cho 1 cầu thủ chỉ vừa phẫu thuật đòi hỏi rất nhiều sự dũng cảm."

    "Đó là lựa chọn của Diogo. Cậu ấy có nhiều giải pháp và quyết định nơi mình muốn chơi bóng."

    Khi được hỏi cụ thể về các CLB theo đuổi Dalot, Goncalves trả lời: "Tôi không thể nói, nhưng đó là những CLB Châu Âu vĩ đại khác." 

    Xem Solskjaer nhận xét về các tân binh:

    Phụng Sồ | 23:10 07/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...