Robert Lewandowski đang là chân sút số 1 tại Bayern Munich. Dù đã bước sang tuổi 30 nhưng tiền đạo người Ba Lan vẫn thể hiện hiệu suất ghi bàn đáng kể trong mùa giải này. Tính đến thời điểm hiện tại ở Bundesliga, số 9 đã ghi được 22 bàn thắng cùng với sở hữu 7 đường kiến tạo.
Tầm ảnh hưởng của đội trưởng tuyển Ba Lan vẫn vô cùng to lớn tại Allianz Arena nhưng trong bối cảnh "Hùm xám" cần trẻ hóa lực lượng, họ đã nhắm Timo Werner trong vai trò thay thế Lewandowski. Hoặc ngôi sao của Leipzig cũng có thể trở thành phương án dự phòng cho chân sút sinh năm 1988 ở mùa giải tiếp theo.
Đã từ lâu thông tin về việc gã khổng lồ xứ Bavaria dành sự quan tâm cho sát thủ người Đức không còn lạ lẫm trong thời gian qua.
Với việc Werner chưa chịu ký tiếp hợp đồng mới với đội bóng chủ quản khi giao kèo cũ sẽ đáo hạn vào năm 2020, nhiều người tin rằng Bayern đang dẫn đầu trong cuộc đua giành được chữ ký của số 11.Và ngày trụ cột tại sân Red Bull Arena cập bến nhà ĐKVĐ Bundesliga chỉ là chuyện sớm muộn.
Dẫu vậy mới đây, thương vụ này đã có chuyển biến mới hết sức bất lợi dành cho đội bóng số 1 nước Đức. Chỉ một phát biểu của CEO Oliver Mintzlaff thuộc Leipzig, đội chủ sân Allianz Arena từ câu lạc bộ tràn trề hi vọng chiêu mộ thành công Werner trở thành những người lo lắng trong vụ việc này.
Ông Mintzlaff nói hiện đội bóng của mình với Bayern chưa có thỏa thuận nào và có thể tiền đạo 23 tuổi sẽ chuyển đến Ngoại hạng Anh thi đấu. Sếp lớn của Leipzig nói trên Sky:
"Tình hình vẫn diễn ra như vậy, Timo Werner sẽ không gia hạn hợp đồng với chúng tôi. Dẫu vậy điều đó có thể thay đổi."
"Hiện chúng tôi vẫn chưa ngồi vào đàm phán cùng với Bayern về trường hợp của Werner. Có thể cậu ta sẽ không chuyển đến Munich. Vì cậu ta có khả năng sẽ đến Paris thi đấu dưới dẫn dắt của Tuchel hoặc Klopp ở Liverpool hay Favre tại Dortmund."
Werner đang trải qua mùa giải ấn tượng khi anh đã ghi được 19 bàn thắng và có 11 kiến tạo trong 36 trận trên mọi đấu trường. Chính phong độ xuất sắc đó khiến anh được nhiều đội bóng lớn chú ý. Và đương nhiên Bayern sẽ cảm thấy sốt ruột khi nghe được những lời phát biểu này từ sếp lớn của Leipzig.