MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Bước ngoặt thẻ đỏ, Chelsea bị Liverpool vùi dập ngay tại Stamford Bridge

    00:39 Thứ hai 21/09/2020 | 4

    BongDa.com.vn Dù đã giữ sạch mành lưới trong hiệp một, tuy nhiên bất lợi về mặt quân số đã khiến The Blues chịu thất bại trước nhà ĐKVĐ.

     

    Lampard nhận xét về Jurgen Klopp

    Vào tối qua, Chelsea đã có màn tiếp đón nhà đương kim vô địch Liverpool tại Stamford Bridge. HLV Frank Lampard thi triển đội hình 4-3-3 với bộ ba tấn công Timo Werner, Kai Havertz và Mason Mount, trong khi đội khách cũng sử dụng sơ đồ tương tự, nhưng ở vị trí trung vệ, Jurgen Klopp quyết định sử dụng Fabinho đá cặp cùng Van Dijk thay vì Joe Gomez, bởi cầu thủ người Anh vừa dính một chấn thương nhẹ.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội chủ động chơi chậm để thăm dò đối thủ, tuy nhiên sau đó, Liverpool đã nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và buộc Chelsea phải lùi sâu về phần sân nhà phòng ngự. Đoàn quân HLV Lampard dù phải liên tục chống đỡ các đợt hãm thành, song họ vẫn tạo ra được cơ hội nguy hiểm nhờ tốc độ cùng khả năng rê dắt của tân binh Timo Werner

     - Bóng Đá

     Chelsea cũng có một vài cơ hội từ những nỗ lực của tân binh Werner.

    Hiệp một khép lại mà không có bất kỳ bàn thắng nào, tuy nhiên tình huống đáng chú ý lại xảy ra ở phút cuối, khi Andreas Christensen phạm lỗi với Sadio Mane và nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp, sau khi trọng tài tham khảo VAR.

    Bước sang hiệp hai, cả hai đội đều có những sự thay đổi nhân sự. Chelsea cho Fikayo Tomori vào thay Kai Havertz để khỏa lấp khoảng trống mà Christensen để lại, trong khi Livepool lại trao cơ hội cho tân binh Thiago Alcantara và rút Jordan Henderson ra ngoài.

    Mặc dù vậy, việc phải thi đấu thiếu người khiến đội chủ nhà gặp vô vàn bất lợi. Trước sức ép từ đối thủ, họ nhanh chóng phải nhận bàn thua đầu tiên ở phút 50, sau khi Mane kết thúc pha phối hợp giữa tam tấu tấn công The Kop bằng cú đánh đầu mở tỷ số.

     - Bóng Đá

     Mane mở điểm cho Liverpool.

    Có được bàn dẫn trước, những nhà ĐKVĐ Premier League thi đấu ngày càng thăng hoa. Phút 54, tận dụng một đường chuyền hớ hênh của thủ thành Kepa, Mane đã tiếp tục điền tên lên bảng điểm qua đó giúp Liverpool nhân đôi cách biệt.

    Những phút tiếp theo, Liverpool tiếp tục dồn ép đối thủ nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Chelsea được hưởng quả phạt đền, sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của Thiago với Werner, nhưng trên chấm phạt đền, Jorginho lại không thể rút ngắn cách biệt cho đội chủ nhà.

     - Bóng Đá

     Jorginho không thể thắng Alisson Becker trên chấm phạt đền.

    Quỷ đỏ vùng Merseyside tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm ở khoảng thời gian còn lại, song tất cả chỉ dừng lại ở cơ hội.

    Đội hình ra sân

    * Chelsea (4-3-3): Kepa Arrizabalaga, Marcos Alonso, Kurt Zouma, Andreas Christensen, Reece James, N'Golo Kante, Jorginho, Mateo Kovacic, Kai Havertz, Mason Mount,Timo Werner.

    * Liverpool (4-3-3): Alisson Becker, Andrew Robertson, Virgil Van Dijk, Fabinho, Trent Alexander-Arnold, Georginio Wijnaldum, Naby Keita, Jordan Henderson, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane.

    Kết quả: Chelsea 0-2 Liverpool

    Trường Sơn | 00:09 21/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...