Pirlo: "Juventus phải bước tiếp trên con đường phát triển"
Có thể nói, Paulo Dybala là một trong những cầu thủ "may mắn" nhất thế giới nhiều năm trở lại đây, nhưng đồng thời anh cũng là một trong những ngôi sao "bất hạnh" nhất. Đơn giản, vì Dybala nằm trong số ít cầu thủ có cơ hội được làm đồng đội với cả Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo, nhưng thực tế thì điều này cũng không mang đến nhiều lợi ích cho ngôi sao 27 tuổi.
Trên ĐT Argentina, Dybala chưa bao giờ là nhân vật chính vì sự hiện diện của Messi. Tương tự, khi đang là "con cưng" tại Turin, anh cũng bất ngờ trở thành "kép phụ" khi Ronaldo quyết định chinh phạt Serie A. Mùa này, tình hình còn trở nên tồi tệ hơn với Dybala, vì anh không thích nghi được với chiến thuật mà HLV Andrea Pirlo áp dụng.
Sau 10 lần ra sân tại Champions League và Serie A, Dybala chỉ mới đóng góp cho Lão bà duy nhất 1 bàn thắng, không một đường kiến tạo nào - một thông số đáng thất vọng. Và để tìm lại phong độ đã mất, ngôi sao người Argentina đã sẵn sàng rời khỏi Turin để chuyển đến một bến đỗ mới, miễn là CLB đó có thể đảm bảo cho anh ra sân thường xuyên.
Mới đây, Sport Witness dẫn nguồn từ AS cho hay, Manchester United đã bước đầu liên hệ với phía người đại diện của Dybala nhằm thảo luận về một thương vụ chuyển nhượng. Thực tế, Quỷ đỏ từng ở rất gần ngôi sao này vào mùa Hè 2019, nhưng rốt cuộc đã không có bản hợp đồng nào được ký kết.
Bên cạnh Man Utd, Paris Saint-Germain và một số đội bóng khác tại Premier League cũng đang quan tâm đến Dybala.