MỚI NHẤT :
  • 4 bến đỗ tiềm năng cho Kounde nếu rời Barca
  • Tương lai của Cancelo vẫn còn là một dấu hỏi
  • 'Man Utd đã sụp đổ, cả đội bị trêu đùa'
  • Bỏ họp báo, HLV Popov đối mặt án phạt nặng
  • 'Nicolas Jackson có thể trở thành một số 9 đẳng cấp nhất'
  • Tại sao Barca sẽ dễ dàng có được Xavi Simons?
  • Chữ ký trong mơ giá 100 triệu bảng tiếp theo cho Arsenal
  • Rõ thời điểm Mbappe ấn định tương lai
  • Với Alonso, Bundesliga mạnh hơn Premier League
  • Tình hình hai cặp đấu ở lượt về bán kết Europa League
  • Arteta: ''Tôi chỉ nghĩ mình phải làm thế nào để đánh bại Manchester United''
  • Mục tiêu báo tin buồn cho Barca
  • Lời biện hộ nào cho Zico Kiatisuk?
  • Davies lên tiếng về Real
  • HLV Kiatisak cay đắng tiết lộ lý do thất bại
  • Jim Ratcliffe và các giám đốc mới có khiến vòng lặp của M.U dừng lại?
  • 3 điểm ấn tượng sau lượt về bán kết Champions League
  • M.U đưa ''kẻ hủy diệt'' Casemiro về Old Trafford
  • De Rossi: ''Tôi không biết mình sẽ nói gì''
  • Điên rồ Harry Kane
  • Khách sạn gia đình 4 sao của HLV tân binh Premier League
  • Vinicius cho hàng thủ Bayern "hít khói"
  • Kỷ lục đáng gờm của Real Madrid
  • 5 điểm nhấn Real 2-1 Bayern: Tội đồ Neuer, các “kép phụ” lên tiếng
  • Khi Real Madrid kích hoạt ADN Champions League
  • De Ligt: 'Đó là lý do Real có 14 chức vô địch C1'
  • Cải tổ Man Utd, Jim Ratcliffe ra quyết định gây bất ngờ
  • Ancelotti cảm ơn 1 người sau khi Real vào chung kết
  • Ancelotti đáp trả Bayern, tố Kimmich ăn vạ
  • Thomas Tuchel: Đó là một thảm họa
  • Dẫn 2-0, Alonso vẫn dè chừng De Rossi
  • Arsenal, Liverpool tranh giành sao Bournemouth
  • "Đó là một sự ô nhục"
  • BTC sân Bernabeu mắc lỗi lớn
  • Rút Kane ra ngoài, Tuchel bị Owen Hargreaves chỉ trích
  • M.U đón 3 viện binh chất lượng trước cuộc đối đầu với Arsenal
  • Tranh cãi nảy lửa ở trận Real Madrid - Bayern Munich
  • Xabi Alonso cảnh giác trước AS Roma
  • Bản lĩnh nhà vua, Real vào chung kết với cú đúp trong 3 phút
  • "Phải ghi công cho Neuer sau bàn thắng của Davies"
  • BSC Young Boys, đối thủ 'lạ hoắc' của Man Utd là ai?

    13:53 Thứ sáu 31/08/2018

    BongDa.com.vn Trong một bảng đấu có sự hiện diện của Juventus và Valencia, có lẽ Man Utd cần tìm hiểu kỹ đội bóng thuộc nhóm 4 đến từ Thuỵ Sĩ.

    Rạng sáng nay, liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đã tiến hành bốc thăm chia bảng Champions League 2018/19, và câu lạc bộ Manchester United đã được xếp vào bảng H với các đội như Juventus (nhóm 1), Valencia CF (nhóm 3) và BSC Young Boys (nhóm 4).

    Nếu như nhà đương kim vô địch Serie A đã là một đối thủ đầy duyên nợ với Quỷ đỏ hoặc 'Bầy dơi' ít nhiều cũng giáp mặt với Man Utd trong quá khứ thì nhiều người đang tự hỏi đội bóng còn lại là ai, và liệu có thể gây khó dễ cho đoàn quân của huấn luyện viên Jose Mourinho hay không? 

    BSC Young Boys, đối thủ 'lạ hoắc' của Man Utd là ai? - Bóng Đá

     Có lẽ không nhiều NHM Man Utd muốn nhìn thấy một bảng đấu như vậy.

    Trên thực tế, Young Boys chỉ được xếp ở nhóm hạt giống số 4 (thấp nhất) dù họ là nhà vô địch của Thuỵ Sĩ (Swiss Super League - SSL). Đội bóng này hiện đang thể hiện một phong độ huỷ diệt ở giải vô địch quốc gia với 5 trận toàn thắng sau 5 vòng đấu, hơn FC Basel đến 7 điểm trên bảng xếp hạng.

    Nếu xét đến phương diện truyền thống, Young Boys mới chỉ có 12 lần đăng quang tại giải đấu cao cấp nhất xứ đồng hồ, trong khi Basel đã có đến 20 lần nâng cúp. Dù vậy, ở thời điểm mà bóng đá đang có những sự chuyển biến như hiện tại, mọi khoảng cách về trình độ đều có thể san lấp với những sự thay đổi trên thị trường chuyển nhượng.

    Để vào được vòng bảng Champions League năm nay, Young Boys đã giành chiến thắng trước Dinamo Zagreb ở giai đoạn play-off với tổng tỉ số 3-2 sau hai lượt trận. Dù vậy, việc không nằm ở giải đấu có hệ số điểm cao nên họ vẫn chỉ được xếp vào nhóm cuối cùng.

    Đây mới là lần đầu tiên Young Boys giành quyền chơi ở vòng bảng trong lịch sử giải đấu được thành lập từ năm 1993. Trước đây họ đều thất bại ở những vòng sơ loại hoặc play-off. Tuy nhiên, các nhà ĐKVĐ Thuỵ Sĩ luôn là khách quen ở Europa League trong những năm gần đây.

    BSC Young Boys, đối thủ 'lạ hoắc' của Man Utd là ai? - Bóng Đá

     Young Boys vẫn là một ẩn số thú vị ở bảng H.

    Nếu nhìn vào đội hình của đội bóng này, có thể dễ dàng nhận thấy rằng không có cầu thủ nào nổi bật vì đa số họ đều có quốc tịch Thuỵ Sĩ và chỉ có một số ít đến từ Châu Phi hoặc Pháp, Áo, Serbia - mỗi quốc gia một người. Như vậy, có thể nói rằng tân binh Champions League sẽ là 'kho điểm' ở bảng H với những đối thủ sừng sỏ.

    Đối với Man Utd, họ chưa bao giờ thi đấu với Young Boys, nhưng đất Thuỵ Sĩ lại là nơi 'lành ít dữ nhiều' với đội chủ sân Old Trafford. Chắc hẳn người hâm mộ Quỷ đỏ vẫn chưa quên thất bại cay đắng của Sir Alex Ferguson và các học trò trên sân St. Jakob-Park của Basel cách đây 7 năm.

    Thậm chí, mới ở mùa giải trước, đội á quân Premier League cũng gục ngã tại chính sân đấu này với tỉ số 0-1. Và nếu nhìn vào phong độ hiện tại của Man Utd, có lẽ không nhiều người lạc quan tin vào một chiến thắng dễ dàng trước đối thủ từng đánh bại cả Basel cách đây vài tháng.

    BSC Young Boys, đối thủ 'lạ hoắc' của Man Utd là ai? - Bóng Đá

     Man Utd từng nhiều lần phải khóc hận trên đất Thuỵ Sĩ.

    Dù vậy, với bản lĩnh của một đội bóng lớn, đoàn quân của HLV Mourinho vẫn sẽ được đánh giá cao hơn Young Boys. Chắc chắn họ phải cố gắng kiếm được số điểm tối đa trước đối thủ được coi như yếu nhất bảng, nếu không muốn phải 'tử chiến' với Juventus hoặc Valencia - những đội bóng mạnh không kém gì Man Utd.

    Vòng bảng Champions League sẽ bắt đầu từ tháng 9 tới, và lúc đó chúng ta sẽ biết được liệu Young Boys có thể tạo nên bất ngờ hay không, hãy cùng chờ xem!

    Vũ Quang Toản | 12:55 31/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...