Thêm một kết quả thất vọng khác của Manchester United khi để cho Wolves cầm hòa với tỉ số 0-0 ở vòng 25 Premier League. Đây đã là trận đấu thứ 3 liên tiếp, đội chủ sân Old Trafford không thể giành chiến thắng và cũng chẳng ghi được bàn nào. Tình trạng đáng báo động xuất hiện, nhất là khi Anthony Martial tỏ ra quá lạc lõng trên hàng công của Quỷ đỏ.
Hơn lúc nào hết, các CĐV đang mong chờ Odion Ighalo đáp chuyến bay đến nước Anh để có thể ra sân chơi bóng. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý đổ dồn cả vào Bruno Fernandes - tân binh trị giá 47 triệu bảng vừa được nửa đỏ thành Manchester mang về. Không cần phải mất thời gian thích nghi, tuyển thủ Bồ Đào Nha ngay lập tức được điền tên vào đội hình xuất phát.
HLV Ole Gunnar Solskjaer thừa hiểu, trong tay ông không còn sự lựa chọn nào sáng giá cho vị trí hộ công. Thực tế chỉ ra, chàng trai đến từ Sporting Lisbon đã chứng minh được đẳng cấp và giá trị của mình. Theo các thống kê từ Squawka, số 18 của M.U là cái tên có nhiều pha chạm bóng nhất (58), đồng thời có nhiều cú sút đi trúng khung thành nhất (3).
Chưa dừng lại ở đó, chân chuyền trưởng thành từ lò đào tạo Boavista còn được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất" trận đấu. Từng ấy cũng đủ nói lên tầm ảnh hưởng và khả năng bắt nhịp cực nhanh của ngôi sao sinh năm 1994. Mặc dù vậy, màn ra mắt của anh có thể còn hoàn hảo hơn nữa nếu như không có sự xuất hiện của Andreas Pereira trên sân.
Suốt khoảng thời gian vừa qua, Manchester United thi đấu mà không có sự phục vụ của cả Paul Pogba lẫn Scott McTominay trong đội hình. Thảm họa đã ập đến với "Solsa" khi Nemanja Matic bị treo giò sau thẻ đỏ ở trận bán kết lượt về Carabao Cup gặp Manchester City. Vì vậy, cựu thuyền trưởng Molde buộc phải để cầu thủ người Brazil đá cặp cùng Fred ở khu vực giữa sân.
Thế nhưng, nhà cầm quân 46 tuổi một lần nữa phải cảm thấy thất vọng vì những gì "thảm họa" của M.U thể hiện. Trong 45 phút đầu tiên, chàng trai sinh năm 1996 có ít nhất 3 lần phạm lỗi ở khu vực nguy hiểm, tạo điều kiện cho Wolves tổ chức những pha bóng cố định đáng chú ý. Chưa kể đó, cựu tiền vệ PSV Eindhoven còn... giẫm chân Bruno Fernandes.
Trong 72 phút có mặt trên sân, không ít lần số 15 của Quỷ đỏ di chuyển lên vị trí hộ công của người đồng đội mới. Và với động thái nói trên, tân binh của nửa đỏ thành Manchester buộc phải chơi lùi sâu để khỏa lấp khoảng trống. Điều này làm cho các CĐV đội chủ sân Old Trafford vô cùng phẫn nộ và lên tiếng chỉ trích Andreas Pereira.
Tất cả những gì ngôi sao gốc Bỉ làm được là 2 cú sút ,1 pha tranh chấp tay đôi thành công và... 2 lần để mất bóng. Điều gì đến cũng phải đến, HLV Ole Gunnar Solskjaer hết kiên nhẫn và tung Mason Greenwood vào sân. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn và hàng công "Man Đỏ" không thể làm được nhiều điều trước đoàn quân của Nuno Santo.
Fan hâm mộ cảm thấy tiếc cho Bruno Fernandes, bởi lẽ anh không được tung hoành ở vị trí sở trường trong 90 phút vừa qua. Giờ đây, tất cả đều đang mong chờ Scott McTominay hoặc Nemanja Matic sẽ trở lại đội hình xuất phát. Chỉ khi ấy, tuyển thủ Bồ Đào Nha mới có thể thoải mái thể hiện hết những tố chất sáng giá của mình.
Xem tài năng của Bruno Fernandes: