MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Bruno Fernandes còn có thể trở nên nguy hiểm hơn mùa tới

    09:04 Chủ nhật 23/08/2020 | 3

    BongDa.com.vn Tiền vệ Bruno Fernandes đã sẵn sàng để cùng Manchester United chinh phục Premier League mùa tới.

     

    Tài năng của Bruno Fernandes

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay, Man United đã tiêu tốn số tiền lên tới 47 triệu bảng để chiêu mộ Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon. Kể từ khi cập bến Old Trafford, tiền vệ người Bồ Đào Nha lập tức tạo nên tầm ảnh hưởng tích cực lên đội bóng này.

    Theo đó, Fernandes trở thành nhạc trưởng trong lối chơi và đóng góp rất lớn cho Man United. Sau 22 trận đấu, Fernandes đã ghi được 12 bàn thắng và có được 8 pha kiến tạo. Tổng cộng mùa 2019/20, Fernandes có 27 bàn và 22 kiến tạo sau 50 trận cho Sporting Lisbon và Man United.

    Bruno Fernandes warns Premier League rivals that he’s going to become more lethal next season - Bóng Đá

     Fernandes có mùa giải bùng nổ.

    Đó là một màn trình diễn không thể nào ấn tượng hơn. Thế nhưng, Fernandes khẳng định anh sẽ còn cải thiện bản thân nhiều hơn nữa. Cụ thể, Fernandes chia sẻ: "Đó là bản năng. Trong những năm qua, với vị trí mà tôi đang chơi, tôi đã phát triển khả năng di chuyển và quan sát rộng hơn.

    Khi chúng tôi mất bóng, tôi cố gắng là người đầu tiên phản ứng và kêu gọi các cầu thủ tấn công khác giúp đỡ trong việc giành lại quyền sở hữu bóng. Và rõ ràng đối với tôi, việc xây dựng lối chơi, cầm bóng và cung cấp đường chuyền cho đồng đội để giúp họ ghi bàn, là rất quan trọng.

    Tôi nghĩ đó là những gì tôi cần phải làm nhiều hơn một chút bởi vì, tôi đã có một số pha kiến tạo nhưng tôi có thể cung cấp nhiều hơn, với chất lượng đội hình mà chúng tôi có. Tôi tin rằng tôi có thể cải thiện những thông số của mình dựa trên chất lượng hàng công hiện tại."

    Tiểu Lam | 08:34 23/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...