MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Brighton & Hove Albion: Từ bờ vực của thảm họa đến ánh hào quang Premier League (Phần 2)

    19:43 Thứ bảy 27/05/2017

    BongDa.com.vn Tạm gác lại câu chuyện cổ tích về hành trình thăng hạng, giờ là lúc những chú Chim Hải Âu phải đối mặt với thử thách từ giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới.

    Những ngôi sao được kỳ vọng

    Championship luôn là một đấu trường nghẹt thở, thậm chí nếu nói về độ dày lịch thi đấu, giải hạng nhất Anh gần như xếp ở vị trí dẫn đầu trên thế giới khi có tới 24 đội và phải đá tận 46 vòng. Để thành công liên tiếp hai mùa gần đây, chắc chắn Brighton phải sở hữu đội hình đủ chiều sâu và có những ngôi sao quyết định cục diện trận đấu.

    Brighton & Hove Albion: Từ bờ vực của thảm họa đến ánh hào quang Premier League (Phần 2) - Bóng Đá

    Tuổi 33 không cản được Murray nhả đạn đều đặn.

    Cái tên đầu tiên phải kể đến là Glen Murray. Ở tuổi 33, cựu tiền đạo Crystal Palace vẫn duy trì phong độ đỉnh cao đáng kinh ngạc. Sau 47 trận ra sân cho Brighton mùa này, anh ghi tới 23 bàn và đóng góp 7 pha kiến tạo, góp công lớn vào hành trình thăng hạng của đội bóng vùng đông Sussex.

    Nhắc tới Murray, không thể quên đối tác ăn ý với cầu thủ cao 1m88 trên hàng công Brighton, Anthony Knockaert. Tiền vệ chạy cánh người Pháp đã thật sự ‘lột xác’ sau quãng thời gian trui rèn tại Standard Liege (VĐQG Bỉ) khi góp mặt trong 45 trận mùa này, ghi được 15 bàn thắng và thực hiện 8 đường chuyền dọn cỗ cho các đồng đội.

    Brighton & Hove Albion: Từ bờ vực của thảm họa đến ánh hào quang Premier League (Phần 2) - Bóng Đá

    Knockaert trưởng thành vượt bậc nhờ tình yêu với CLB.

    Bước ngoặt trong mùa giải của Knockaert đến vào tháng 11 khi cha anh qua đời sau cơn bạo bệnh. Các đồng đội và HLV Chris Hughton quyết định đến Pháp để hỗ trợ Knockaert trong tang lễ. Đây chính là động lực giúp anh vượt qua thời điểm khó khăn nhất và tìm được cảm hứng thật sự trên sân cỏ. “Điều tuyệt vời nhất tôi từng chứng kiến trong sự nghiệp cầu thủ, với sự hỗ trợ của mọi người đến từ Anh trong tang lễ. Nó có ý nghĩa rất nhiều với tôi và gia đình. Tôi sẽ không bao giờ quên kỷ niệm này."

    Ngoài ra cũng phải nhắc tới những trụ cột hy sinh thầm lặng như trung vệ Lewis Dunk, hậu vệ cánh Bruno Saltor và thủ môn David Stockdale- người đã giữ sạch lưới 18 trận sau 45 lần ra sân mùa này.

    Nỗi lo Ngoại hạng Anh

    Thành công ở Championship không phải cơ sở để Brighton tự tin bước lên đấu trường Ngoại hạng. Những chú Chim Hải Âu phải đối mặt với rất nhiều vấn đề trong lần đầu dự sân chơi khắc nghiệt nhất thế giới.

    Brighton & Hove Albion: Từ bờ vực của thảm họa đến ánh hào quang Premier League (Phần 2) - Bóng Đá

    Đội trưởng Bruno sắp bước sang tuổi 37.

    Đầu tiên là tuổi tác, sở hữu một vài cầu thủ trẻ tài năng trong đội hình nhưng đội bóng vùng đông Sussex vẫn sống dựa vào các trụ cột đã luống tuổi. Tiền đạo chủ lực Glen Murray sắp bước sang tuổi 34, trong khi hậu vệ phải kiêm đội trưởng Bruno sẽ bước sang tuổi 37 vào tháng 10.

    Dù có nhiều cầu thủ lớn tuổi nhưng nếu đánh giá Brighton là CLB thiếu kinh nghiệm ở Ngoại hạng Anh cũng không có gì lạ. Trừ Steve Sidweel và Liam Rosenior từng có nhiều năm thi đấu ở hạng cao nhất xứ sương mù, hai cái tên còn lại Glenn Murray và David Stockdale mới có lần lượt 52 và 39 trận ra sân ở Ngoại hạng Anh.

    Brighton & Hove Albion: Từ bờ vực của thảm họa đến ánh hào quang Premier League (Phần 2) - Bóng Đá

    Tony Bloom và Chris Hughton sẽ có một mùa hè rất bận rộn.

    Một thống kê khác có thể khiến thầy trò HLV Chris Hughton phải lo lắng, 5 trường hợp gần nhất giống với Brighton- lần đầu thăng hạng Premier League, có đển 3 CLB (Cardiff, Blackpool và Burnley) phải quay về Championship ngay mùa sau đó. Chắc chắn Hughton và ông chủ Tony Bloom sẽ có một mùa hè đầy bận rộn, nhằm tìm ra hướng đi phù hợp nhất cho những chú Chim Hải Âu sải cánh tại xứ sương mù.

    Xem lại khoảnh khắc lịch sử ngày Brighton & Hove Albion giành quyền thăng hạng:

    Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 23:50 26/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...