Brazil vượt ải Mexico: Neymar đáng yêu hay đáng giận?
09:14 Thứ ba 03/07/2018
BongDa.com.vn Số 10 Selecao luôn là một đề tài gây tranh cãi.

Với hàng loạt bất ngờ đã qua, rất nhiều ngôi sao đã phải sớm chia tay World Cup 2018. Neymar chính là cái tên lớn nhất còn sót lại, và tiền đạo này không mất quá lâu để chứng minh đẳng cấp của mình.

Bất chấp khởi đầu chậm chạp, niềm hy vọng Selecao dần lấy lại phong độ qua từng trận đấu, góp công lớn đưa đội nhà vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Tại Samara tối qua, Số 10 tiếp tục khuấy đảo hàng phòng ngự Mexico.

Sự xuất sắc của thủ thành Guillermo Ochoa chỉ có thể giúp đại diện Trung Mỹ đứng vững trong Hiệp Một. Sau giờ nghỉ giữa hiệp, Neymar nhanh chóng khẳng định giá trị. Có mặt đúng thời điểm, siêu sao 26 tuổi nhẹ nhàng đệm bóng, đưa Brazil vươn lên dẫn trước.

Và khi thời gian trận đấu trôi dần về những phút cuối, trụ cột Paris Saint-Germain khiến bốn khán đài trầm trồ bằng pha vẩy bóng ngoạn mục, giúp đồng đội Roberto Firmino dễ dàng lập công.

Rõ ràng khi có được cảm hứng cần thiết, Neymar là cái tên vô cùng đáng xem. Đánh lừa hậu vệ đối phương bằng kỹ thuật siêu đẳng và bắt mắt, ghi bàn hoặc kiến tạo nghệ thuật, đầu tàu Selecao làm tất cả phải say đắm trong vũ điệu Samba vừa cuồng nhiệt vừa tinh tế, vốn còn rất hiếm ở bóng đá hiện đại.

Neymar có thể chiến thắng World Cup nhưng sẽ bị tất cả ghét bỏ vì thói ăn vạ - Bóng Đá

 Tài năng của Neymar là không bàn cãi.

Con người dù hoàn hảo đến mấy vẫn có những góc khuất. Neymar cũng không phải ngoại lệ. 

Từ ngày khởi nghiệp, những cú ngã giả vờ hoặc diễn xuất thái quá đã luôn là một phần trong các màn trình diễn của tiền đạo tài năng. Dẫu vậy, tại giải đấu năm nay, Neymar đã nâng thói xấu này lên một tầm cao mới.

Sau khi kết thúc giai đoạn đấu bảng, nơi người ta có cảm giác thời gian anh nằm sân còn nhiều hơn chơi bóng, Neymar lại một lần nữa biến mình thành tâm điểm, theo cách ngoài anh ra, chẳng ai mong muốn.

Phút thứ 70 màn đối đầu Mexico, sau một pha va chạm không có gì nghiêm trọng, Neymar cố tình nằm vật ra ôm bóng, không cho đối phương thực hiện ném biên.

Hành động trên đã chọc giận tiền vệ Miguel Layun. Trong một thoáng mất bình tĩnh, Số 7 của Mexico đã dẫm nhẹ lên mắt cá chân Neymar.

Layun đã may mắn không phải nhận thẻ vì hành vi thiếu kiềm chế và không cần thiết của mình. Dù thế, chính phản ứng của Neymar sau đó mới là điều đáng bàn.

Tiền đạo Brazil vật vã như thể một chú cá bị văng ra khỏi hồ nước, lăn lộn qua lại với biểu cảm đau đớn, nhưng cũng không quên giương cao tay, đòi trọng tài bảo vệ. Thế mà chỉ rất nhanh tiếp đó, Số 10 trở lại sân, lao đi vun vút như chưa hề có chuyện gì xảy ra. 

Neymar có thể chiến thắng World Cup nhưng sẽ bị tất cả ghét bỏ vì thói ăn vạ - Bóng Đá

 Pha ăn vạ thô thiển của Neymar.

Với một tài năng thiên bẩm, thật thất vọng cho khoảnh khắc vừa qua của Neymar, tại một giải đấu lớn, được cả thế giới chú ý như World Cup. Tệ hơn, chính lối xử sự đáng xấu hổ lặp đi lặp lại đang dần đẩy Số 10 rời xa trái tim giới mộ điệu.

Thay vì ca ngợi những phẩm chất thiên tài, mọi người giờ đây khó chịu với phong cách phản fair-play của tiền đạo này nhiều hơn.

"Tôi không quan tâm đến những chỉ trích, tôi cũng chẳng cần lời khen ngợi từ ai cả." Sau trận, Neymar đã phát biển như vậy.

Chắn chắn chẳng ai có khả năng cấm cản Neymar, lựa chọn ra sao là quyền riêng tư từ mỗi cá nhân. Dẫu thế, vẫn rất đáng tiếc khi chứng kiến một cầu thủ tự tàn phá hình ảnh xuất chúng của chính mình, bởi cách tiếp cận sai lầm.

Nam Tan | 06:40 03/07/2018