MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Brazil: Đứng lên từ thất bại

    21:18 Thứ sáu 01/06/2018

    BongDa.com.vn Ngày 09 tháng 7 năm 2014, dưới sự cổ vũ của hàng triệu cổ động viên nhà, đội tuyển Brazil tự tin bước vào trận bán kết với mục tiêu đánh bại đội tuyển Đức để lọt tới trận chung kết, qua đó tràn trề cơ hội để lần thứ 6 đăng quang tại giải đấu này. Nhưng thực tế diễn ra trên sân lại hoàn toàn trái ngược với mong muốn của người dân Brazil.

    Trong một ngày mà đội bóng của huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari thiếu vắng sự phục vụ của những cầu thủ trụ cột như Neymar, Thiago Siva, Brazil đã không chống đỡ được cơn cuồng phong đến từ đội tuyển Đức. Trận đấu kết thúc với tỷ số 7 – 1 nghiêng về đội bóng có biệt danh cỗ xe tăng. Đây là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup của các vũ công Samba. Một thất bại đầy cay đắng, tủi nhục, thất bại này đã đánh vào niềm tự trọng và lòng kiêu hãnh của một quốc gia đang sở hữu nhiều chức vô địch World Cup nhất và luôn được xem là cái nôi của môn thể thao vua.

     - Bóng Đá

     Đây là thất bại kinh hoàng nhất của đội tuyển Brazil trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup.

    Đối với người dân Brazil, thất bại đó thật kinh khủng, nó để lại di chứng khá nặng nề. Nền bóng đá Bazil bỗng nhiên rơi vào tình trạng khủng hoảng đáng báo động. Scolari từ chức và người được chọn để đảm đương trọng trách khôi phục lại vị thế của đội tuyển Brazil không ai khác chính là cựu đội trưởng của đội hình từng vô địch World Cup 1994 và về nhì tại World Cup 1998, Carlos Dunga. Việc liên đoàn bóng đá Brazil chọn Dunga không đơn thuần chỉ vì danh tiếng mà ông đã tạo dựng được khi còn thi đấu cho đội tuyển quốc gia, ông được chọn vì đã từng dẫn dắt chính đội tuyển quốc gia nước này vô địch Copa America 2007, Fifa Confederations cup 2009 và vào đến vòng tứ kết World Cup 2010 trong giai đoạn 2006 - 2010. Thế nhưng lần trở lại này của Dunga lại không được suôn sẻ như lần trước. Những thất bại ở Copa America 2015 và Copa America Centenario 2016 đã khiến cho Dunga buộc phải nói lời chia tay với đội tuyển. Sự chia tay của Dunga là điều đã được dự báo từ trước khi ông áp dụng một lối đá quá cứng nhắc vào đội tuyển vàng xanh. Cái hay của Dunga là ông luôn đề cao lối đá tập thể, ông không muốn đội bóng do mình dẫn dắt phải phụ thuộc vào bất kỳ một cá nhân nào và đó là lý giải cho việc ông đã thẳng thừng loại Ronaldinho, Alexandre Pato và Neymar ra khỏi danh sách chính thức của đội tuyển dự World Cup 2010, tuy nhiên ông lại quên rằng một đội bóng muốn lên ngôi vô địch một giải đấu lớn như World Cup bên cạnh một tập thể gắn kết, cần phải có những ngôi sao xuất sắc để có thể định đoạt trận đấu. Triều đại Dunga kết thúc khi công cuộc gây dựng lại hình ảnh và lịch sử vẻ vang của đội tuyển còn đang dang dở.

     - Bóng Đá

     Carlos Dunga đã thất bại trong lần thứ 2 dẫn dắt đội tuyển quốc gia Brazil.

    Tháng 06 năm 2016, liên đoàn bóng đá Brazil đã có quyết định sáng suốt khi chính thức bổ nhiệm Tite làm huấn luyện viên trưởng, và đây chính là bước ngoặt để đưa Brazil trở lại với thời kỳ hoàng kim ngày nào. Ở ông có sự pha trộn về phong cách huấn luyện giữa Dunga và Scolari. Cái hay nhất của Tite là ông biết cách để khơi dậy tinh thần chiến đấu của cả một tập thể. Cựu tuyển thủ Brazil, Neto nói trong bài phỏng vấn với tờ Guardian hồi tháng 11 năm ngoái đã nhận xét: "Tite là một HLV giỏi, là một trong những HLV vĩ đại của thế giới. Ông ấy không có những hồ sơ đẹp như [Pep] Guardiola hay [Jose] Mourinho vì ông ấy không đến ở châu Âu. Nhưng tôi tin ông ấy giỏi như hai HLV trên." Và quả thực những lời nhận xét trên là hoàn toàn đúng khi nhà cầm quân 57 tuổi này đã dẫn dắt đội tuyển Brazil đứng đầu vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, đồng thời trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng loại để giành vé tới Nga.

     - Bóng Đá

     Việc bổ nhiệm Tite làm huấn luyện viên trưởng được xem là một quyết định sáng suốt của Liên đoàn bóng đá Brazil.

    Dưới sự dẫn dắt của Tite, đội tuyển Brazil đang ngày càng trở nên hoàn thiện. Ông không chỉ giỏi trong cách vận hành sơ đồ chiến thuật, mà việc lựa chọn nhân sự cũng như cái cách ông ổn định trật tự trong phòng thay đồ đã khiến giới truyền thông nể phục. So với đội hình tham dự World Cup 2014, đội tuyển Brazil tại World Cup 2018 xuất hiện rất nhiều nhân tố mới chất lượng, có thể kể đến những cái tên như Gabriel Jesus, Philippe Coutinho,… bên cạnh những cựu binh kinh nghiệm. Thành công của Tite cho đến thời điểm này là ông đã xây dựng được cho đội bóng với một hàng thủ vững chắc được xây dựng bởi những ngôi sao như Thiago Silva, Marcelo, Joao Miranda, Luis,... kết hợp hàng công hiệu quả hơn mà bộ ba Coutinho, Jesus, Neymar là chủ lực. Đặc biệt Tite đã xây dựng cho đội tuyển Brazil một lối chơi ít phụ thuộc hơn vào Neymar. Chiến thắng 1 – 0 trong trận giao hữu trước đội tuyển Đức vào ngày 28 tháng 3 mà không có Neymar trong đội hình là minh chứng cụ thể nhất cho sự hiệu quả của những quyết sách mà Tite đang áp dụng cho đội tuyển Brazil. Hẳn người Brazil vẫn còn nhớ chính việc thiếu Neymar đã khiến cho Brazil dễ dàng sụp đổ trước đội tuyển Đức, để rồi nhận thất bại đau đớn với tỷ số 7 – 1. Đây chính là tín hiệu đáng mừng trong hành trình chinh phục ngôi vương của Brazil tại World Cup sắp tới.

     - Bóng Đá

     Tite đã thành công khi xây dựng cho đội tuyển bộ ba tấn công đáng sợ với những cái tên như Coutinho, Neymar và Jesus.

    Bốn năm sau thảm bại kinh hoàng đó, dưới bàn tay của Tite, bóng đá Brazil đã chuyển mình để trở lại vị thế của một cường quốc bóng đá thế giới. Tuy nhiên, đối với người dân Brazil, chừng ấy vẫn là chưa đủ để họ lấy lại niềm tin với đội bóng. Thảm bại trước Đức 4 năm về trước vẫn ám ảnh họ, khiến họ không thể lạc quan về khả năng vô địch của đội nhà tại World Cup sắp tới. Tite, Neymar và các đồng đội cần phải chứng minh cho tất cả các cổ động viên yêu mến đội bóng vàng xanh thấy những lo lắng của họ là vô nghĩa. Họ cần phải chiến đấu và giành chiến thắng để lấy lại lòng tin từ chính cổ động viên nhà.

    Trong một buổi họp báo, chính Thiago Silva đã phát biểu: “Nhiều người muốn né tránh thất bại xấu hổ trước tuyển Đức ở World Cup 2014. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nhìn vào đó để phấn đấu và có thêm động lực trước ngày đến Nga. Tôi nghĩ rằng toàn đội Brazil sẵn sàng để bước vào cuộc chơi lớn.”

    “Brazil tiếp tục có cơ hội chơi ở kỳ World Cup khác, và chúng tôi hy vọng vào việc giành kết quả tích cực. Brazil chưa hứa trước sẽ đoạt danh hiệu nhưng toàn đội chắc chắn cống hiến cho người hâm mộ những trận tuyệt vời. Khi World Cup 2018 diễn ra, bạn sẽ thấy chúng tôi chơi thứ bóng đá ấn tượng ra sao”.

    Brazil thật sự đã thay đổi, họ đã biết đứng lên từ thất bại. Đó chính là phong cách của một đội bóng lớn. Mặc dù chịu tổn thất khi hậu vệ cánh phải Dani Alves gặp chấn thương và không thể tham dự, ngôi sao số 1 Neymar thì đang trong quá trình hồi phục chấn thương, nhưng với những cái tên còn lại cùng với việc chỉ nằm ở bảng đấu được đánh giá khá nhẹ ký gồm 3 đối thủ: Thụy Sĩ, Costa Rica và Serbia, chắc chắn thầy trò huấn luyên viên Tite sẽ có những khởi đầu thuận lợi, đó là tiền đề để làm nên thành công tại giải đấu năm nay.

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 20:30 01/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...