MỚI NHẤT :
  • Kyle Walker gây sốt khi cho Vinicius 'hít khói'
  • Chấm điểm Real 1-1 Man City: Vinh danh Lunin
  • Real xứng danh kẻ diệt vương
  • Carlo Ancelotti: "Real Madrid không bao giờ chết"
  • "Đối với tôi, bàn thắng thứ hai là một sự ô nhục thực sự"
  • 5 điểm nhấn Man City 1-1 Real (pen 3-4): Vỡ mộng 2 cú ăn 3; Đẳng cấp là mãi mãi
  • Harry Kane "hả hê" khi Bayern Munich đánh bại Arsenal
  • Premier League sạch bóng ở Champions League
  • 3 hạt sạn của U23 Việt Nam trong trận thắng Kuwait
  • Mikel Arteta "cạn lời" với các học trò sau thất bại
  • Chấm điểm Arsenal: Thất vọng Saka; Thảm họa điểm 4
  • Loại Man City, Real đón nỗi lo trước thềm El Clasico
  • Penalty cân não, Man City thành cựu vương C1
  • Gây thất vọng, Bukayo Saka bị huyền thoại Arsenal chỉ trích
  • Bị loại khỏi C1, CĐV Arsenal chỉ rõ 'tội đồ'
  • 5 điểm nhấn Bayern 1-0 Arsenal: Đẳng cấp khác biệt; Chu kỳ 'buông'
  • ''Ông kẹ'' của Arsenal ở Champions League
  • Jurgen Klopp phủ nhận vấn đề của Liverpool
  • Man Utd săn tìm Kobbie Mainoo mới
  • Gục ngã ở Allianz Arena, Arsenal ngậm ngùi nhìn Bayern vào bán kết
  • "Một pha dứt điểm tuyệt vời của De Bruyne"
  • "Hàng phòng ngự của Arsenal chỉ đứng yên"
  • Thế trận dồn dập của Arsenal
  • Chuyên gia thốt tên Bellingham sau bàn mở tỷ số
  • Xấu hổ quá, Madueke!
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 3-1 U23 Kuwait: Bước ngoặt thẻ đỏ; Món quà bất ngờ
  • Bạn gái cựu sao Barca hở bạo tại Indonesia
  • Đình Bắc chấn thương, Bùi Vĩ Hào giúp U23 leo lên ngôi đầu bảng D
  • TRỰC TIẾP Bayern Munich 1-0 Arsenal (KT): Pháo thủ dừng bước
  • TRỰC TIẾP Man City 1-1 Real (penalty 3-4, KT): Penalty
  • “Cậu ấy thuộc nhóm tiền vệ xuất sắc nhất thế giới”
  • "Real không ở cùng đẳng cấp với Man City"
  • Mục tiêu lên tiếng về khả năng gia nhập Liverpool
  • Bom tấn 100 triệu bảng sẽ được kích nổ tại Premier League?
  • Lộ diện cách tiếp cận của U23 Việt Nam trước Kuwait
  • "Trình độ của nền bóng đá Việt Nam có hơn Kuwait đâu"
  • Craig Burley 'quay xe' với Arsenal
  • Thời điểm Hojlund đạt đến đẳng cấp thế giới
  • Ferdinand: “Cậu ấy đã chứng tỏ nhiều điều với Man United”
  • Matic khen tấm tắc mục tiêu của Man United
  • Bóng đá Việt có bác sĩ giỏi

    23:45 Thứ bảy 04/03/2017

    Sau giám đốc kỹ thuật và HLV thể lực, LĐBĐ Việt Nam đã thuê được một bác sĩ giỏi cũng đến từ Đức là ông Pablo Lester Sawicky để chăm sóc, phục hồi chấn thương cho các đội tuyển quốc gia.

     Ấn tượng với những gì Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede và chuyên gia thể lực Martin Forkel đã làm được với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, VFF đã quyết định đặt niềm tin vào đội ngũ quản lý cũng như nhân viên y tế đến từ Đức. Tháng 3 này, VFF sẽ đón một người Đức khác là bác sĩ Pablo Lester Sawicky, một chuyên gia chăm sóc chấn thương và hồi phục có uy tín.

     - Bóng Đá

     Bác sĩ Sawicky thời còn làm việc cho LĐBĐ Thái Lan Ảnh: FAT.

    Mục tiêu của VFF trong năm 2017 là giúp các đội tuyển quốc gia như tuyển Việt Nam, U23 và U20 có được thể trạng tốt nhất hướng đến vòng loại Asian Cup 2019, VCK U20 thế giới tại Hàn Quốc cũng như SEA Games 2017. Đó là lý do sau nhiều lần nhờ cậy LĐBĐ Đức hỗ trợ, VFF đã được giới thiệu với bác sĩ Pablo Lester Sawicky, người không xa lạ với bóng đá Đông Nam Á.

    Ông Sawicky từng có 2 năm làm việc cho LĐBĐ Thái Lan cùng với chuyên gia nổi tiếng Andy Schillinger, người đã giới thiệu và bảo đảm về chuyên môn của đồng nghiệp với VFF. Lẽ ra, ngay cả chuyên gia Andy Schillinger cũng đã đến làm việc với VFF từ 6 tháng trước, đúng vào thời điểm tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2016. Tuy nhiên do không thể thanh lý hợp đồng sớm với CLB Bangkok United và LĐBĐ Thái Lan nên ông đành giới thiệu người đồng nghiệp Sawicky sang hỗ trợ.

    Theo một đại diện của VFF, bác sĩ Sawicky ký hợp đồng có thời hạn 9 tháng với VFF kèm theo điều khoản gia hạn. Nhiệm vụ trọng yếu của chuyên gia này là đồng hành với tuyển U20 Việt Nam tại VCK U20 thế giới ở Hàn Quốc vào tháng 5, U23 Việt Nam tại SEA Games vào tháng 8 tại Malaysia cũng như trong chiến dịch cạnh tranh vòng loại Asian Cup 2019 của tuyển A của thầy trò Hữu Thắng.

    Bác sĩ Sawicky tốt nghiệp trường đào tạo hồi phục chấn thương chuyên nghiệp tại Frankenthal, Đức. Chuyên gia này làm việc cho một trung tâm hồi phục chấn thương lớn tại thành phố Mannheim, nơi chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho các CLB thể thao lân cận, trong đó trong đó có FC Sandhausen thuộc Bundesliga 2. Sau khi làm việc tại Thái Lan, ông Sawicky đặc biệt thích cuộc sống tại Đông Nam Á nên muốn gắn bó lâu dài. Bác sĩ 33 tuổi này cũng đã tìm hiểu rất kỹ đất nước và bóng đá Việt Nam. Như vậy, với bộ ba người Đức đang làm việc ở các cấp độ đội tuyển Việt Nam, những trăn trở của HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng về việc đội tuyển thiếu một bác sĩ giỏi đã được bảo đảm.

    VFF tin rằng với vai trò của người vạch chiến lược là ông Gede, ông Forkel chuẩn bị nền tảng thể lực và hồi phục chấn thương cho các cầu thủ của ông Sawicky, các đội tuyển sẽ yên tâm hướng đến các mục tiêu lớn trong năm 2017. Trong nhiều giải đấu quan trọng, bóng đá Việt Nam thường mất những ngôi sao quan trọng vì chấn thương. Chính những sự thiếu vắng đáng tiếc đó có nguyên nhân do phác đồ điều trị sai khiến một số cầu thủ không kịp bình phục hoặc không có thể trạng tốt nhất, như trường hợp của Tuấn Anh, Hoàng Thịnh tại AFF Cup 2016. Chính điều này khiến HLV Hữu Thắng phải khẩn thiết đề nghị có sự giúp sức từ chuyên gia hồi phục chấn thương nước ngoài.

    Nạn nhân của Quế Ngọc Hải giải nghệ sớm

    Chia sẻ với báo chí, cầu thủ Anh Khoa của SHB Đà Nẵng cho biết anh sẽ giải nghệ sớm để theo học lớp HLV bằng C của LĐBĐ châu Á. Như đã biết, Anh Khoa là “nạn nhân” trong pha vào bóng ác ý của hậu vệ Quế Ngọc Hải hồi cuối năm 2015. Tiền vệ của SHB Đà Nẵng bị rách 3 dây chằng đầu gối và tổn thương sâu dây chằng còn lại, dẫn tới việc khó trở lại với bóng đá. Mới đây, Anh Khoa cho biết: “Đến giờ tôi vẫn không thể tập được, tôi không còn cơ hội, đành phải giải nghệ.”

    Anh Khoa sớm chia tay khiến làng bóng một lần nữa chú ý đến Quế Ngọc Hải. Trung vệ của SLNA thổ lộ: “Tôi muốn giữ sự im lặng với dư luận lúc này. Tôi đã trả giá cho những sai lầm của mình. Bây giờ tôi muốn chia sẻ riêng với anh Anh Khoa chứ còn phát ngôn trên mặt báo cũng chẳng thể giúp ích được gì cho chuyện này!” M.Ngọc

    Anh Dũng | 22:53 04/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...