MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Bóng đá Trung Quốc: Những kẻ bán mình cho đồng tiền

    13:22 Thứ sáu 03/02/2017

    Một sự thật là các cầu thủ chuyên nghiệp đến Trung Quốc không phải để trải nghiệm bóng đá, mà vì tiền, và phần lớn họ mang quốc tịch Brazil.

    Khi châu Âu sợ Trung Quốc

    “Những gì Trung Quốc đang làm rất đáng để lo ngại, vì họ có thể thực hiện những hợp đồng mà châu Âu không thể,” Jose Mourinho nhận định về “cơn bão tiền” đang diễn ra với nền bóng đá ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

    Chỉ trong tháng Giêng vừa qua, Trung Quốc chi ra tổng cộng 220 triệu euro cho các hoạt động chuyển nhượng.

    Bóng đá Trung Quốc: Những kẻ bán mình cho đồng tiền - Bóng Đá

     Bóng đá Trung Quốc tiêu tiền nhiều thứ 2 thế giới, chỉ sau Premier League.

    Bóng đá Anh là nơi duy nhất có khoản chi cao hơn. Các đội bóng Premier League (không tính hạng Nhất) đã bỏ khoản tiền khoảng 230 triệu euro cho việc mua sắm cầu thủ. Nghĩa là chênh lệch không cao.

    Một vài năm trước, để được xem các ngôi sao hàng đầu thế giới, người Trung Quốc bỏ tiền mời các CLB châu Âu sang đá vài trận giao hữu vô bổ.

    Hiện tại, người Trung Quốc bỏ tiền rút ruột chính những gã khổng lồ châu Âu.

    Đó là sự thật.Chelsea bị những đội bóng Trung Quốc lấy Ramirez rồi Oscar. Jackson Martinez rời bỏ Atletico để đến với Chinese Super League.

    Đang là nhân tố chính trong cuộc phiêu lưu với Roma, Gervinho quyết định rời khỏi thủ đô Italia để đến với bóng đá Trung Quốc.

    Bóng đá Trung Quốc: Những kẻ bán mình cho đồng tiền - Bóng Đá

     Sau nửa năm ở châu Âu, Pato sang Trung Quốc làm học trò của Cannavaro.

    Tianjin Quanjian đã cướp tiền vệ Axel Witsel ngay trên tay các đại gia châu Âu như Milan, Juventus. Mới đây, CLB do Fabio Cannavaro dẫn dắt cũng lấy được Alexandre Pato.

    Những kẻ bán mình cho đồng tiền

    “Tôi như được tái sinh. Trở lại châu Âu luôn là giấc mơ của tôi,” Pato tâm sự khi anh rời Corinthians (Brazil) để gia nhập Villarreal.

    Nhưng cũng chỉ nửa năm chơi bóng trong màu áo Villarreal, có dấu ấn nhất định ở bóng đá Tây Ban Nha, Pato sang Trung Quốc theo tiếng gọi của đồng tiền.

    Pato là một phần của thực trạng chung hiện nay: phần lớn các cầu thủ có tiếng tăm đến với Trung Quốc là người Brazil.

    3 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất Trung Quốc, cũng là kỷ lục châu Á, đều dành cho các cầu thủ xứ samba.

    Bóng đá Trung Quốc: Những kẻ bán mình cho đồng tiền - Bóng Đá

     Những hợp đồng đắt giá nhất bóng đá Trung Quốc là người Brazil.

    Oscar rời Chelsea đến Shanghai SIPG với giá 60 triệu euro. Trước đó, Shanghai SIPG đã chiêu mộ Hulk với mức phí 55,8 triệu euro.

    Trường hợp thứ 3 là Alex Teixeira, người đã từ chối Chelsea để khoác áo Jiangsu Suning với bản hợp đồng có phí 50 triệu euro.

    Ngoài ra, Ramirez là trường hợp chuyển nhượng đắt giá khác, 28 triệu euro. Tiền vệ 29 tuổi này nằm trong top 5 bản hợp đồng kỷ lục của bóng đá Trung Quốc.

    Như vậy, 4/5 bản hợp đồng cao giá nhất của Trung Quốc liên quan đến cầu thủ Brazil (người còn lại là Jackson Martinez, quốc tịch Colombia). Vì sao như vậy?

    Phần lớn các cầu thủ Brazil lớn lên trong nghèo đói. Họ trưởng thành và chơi bóng đá đường phố ở những khu ổ chuột, nên luôn muốn kiếm nhiều tiền nhất có thể.

    Những cầu thủ Brazil trước đây thường hướng mắt sang phía bên kia đại dương với giấc mơ đổi đời ở châu Âu.

    Bây giờ, khi mà bóng đá châu Âu có những giới hạn về quỹ lương (thường áp dụng quỹ lương không được vượt quá 70% ngân sách), Trung Quốc trở thành thiên đường với người Brazil.

    Nhờ sang Trung Quốc, Oscar nhận lương cao hơn cả Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay đồng hương Neymar. Thu nhập của anh gấp 5 lần những con số mà các đội bóng châu Âu hứa hẹn.

    Chắc chắn, sẽ còn những người Brazil khác đặt chân đến Trung Quốc vì tiền. Trong đó, nhiều khả năng có Diego Costa, khi mùa giải 2016-17 khép lại.

    Đại Phong | 12:33 03/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...