MỚI NHẤT :
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • “Bóng đá ở Afghanistan sẽ không bao giờ chết”

    21:50 Thứ năm 09/11/2017 | 2

    BongDa.com.vn Sau buổi tập đầu tiên, HLV trưởng ĐT Afghanistan, ông Otto Pfister và trưởng đoàn Mustafa đã có những chia sẻ rất sâu sắc về bóng đá tại một đất nước đầy chiến tranh và xung đột.

    Có mặt tại Việt Nam vào hôm qua (08/11), phải đến chiều nay, ĐT Afghanistan mới có buổi tập đầu tiên làm quen với thời tiết và múi giờ tại Hà Nội. Sau buổi tập, HLV trưởng Otto Pfister đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị của đội: “Như các bạn đã biết, chúng tôi đã trải qua một chuyến đi dài, kéo dài 14-15 tiếng. Sáng nay chúng tôi phải giành 1 tiếng để các cầu thủ khởi động và làm nóng lại cơ thể.

     - Bóng Đá

     HLV trưởng Otto Pfister.

    Trong trận đấu lượt đi hai đội đã hòa 1-1. Thực tế thì tôi cảm thấy trình độ giữa hai bên không có nhiều khác biệt. Cơ hội cho cả hai bên trong trận đấu sắp tới là 50/50. Thời tiết ở đây không hẳn là vấn đề quá lớn với chúng tôi, nhiệt độ cũng chỉ chênh lệch khoảng 2-3 độ. Tôi rất hài lòng và không có gì phàn nàn cả.”

    Afghanistan được biết đến là một đất nước đầy chiến tranh và xung đột, thế nhưng tình yêu bóng đá nơi đây chưa bao giờ chết. Bóng đá ở quốc gia Châu Á này vẫn phát triển, theo lời của ông Mustafa, trưởng đoàn ĐT Afghanistan chia sẻ: “Người dân Afghanistan rất yêu bóng đá, có rất nhiều người là fan cuồng, thậm chí Afghanistan từng được nhận giải thưởng FIFA Fairplay vào năm 2013 nhằm tôn vinh tinh thần đoàn kết trong bóng đá sau chiến tranh. Như các bạn đã biết, nhắc đến Afghanistan là nhắc đến một đất nước đầy xung đột và chiến tranh, vì thế những thành viên trong đội luôn cố gắng để làm một điều gì đó khiến người dân nơi đây hạnh phúc.”

     - Bóng Đá

     ĐT Afghanistan vẫn có những bước phát triển tốt.

    Ông Mustafa cũng tâm sự về việc cơ sở vật chất và nguồn lực dành cho bóng đá nơi đây vẫn còn rất hạn chế: “Đó chắc chắn là vấn đề lớn nhất đối với chúng tôi. Như các bạn đã biết, chúng tôi khó có thể chơi bóng ở một số khu vực ở Afghanistan, có những nơi không có chỗ cho bóng đá. Tuy nhiên, mọi người sẽ không đầu hàng, họ vẫn làm việc chăm chỉ. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ chơi bóng tại Afghanistan và cả ở nước ngoài nữa, họ đang làm những gì tốt nhất với 100% khả năng, những cảm xúc mà họ đem lại cho người dân nơi đây mới là sự thành công lớn nhất.

    Chúng tôi là một trong những đất nước có nhiều tài năng về bóng đá, tôi nghĩ tài năng đó đã có sẵn trong mỗi người dân Afghanistan rồi. Như các bạn đã biết, có một số đất nước mạnh về Criket, một số nước lại mạnh về bóng chuyền, chúng tôi cũng như vậy. Tôi nghĩ rằng bóng đá ở Afghanistan sẽ vô cùng phát triển nếu có điều kiện tốt hơn trong tương lai.”  

    Giang Nguyễn - Bongda.com.vn - TTVN | 21:30 09/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...