MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Bốn đại diện “non trẻ” nhất tại World Cup 2018

    14:01 Thứ bảy 26/05/2018

    BongDa.com.vn Với nhiều ĐTQG, việc tham dự World Cup như một thói quen thường nhật nhưng với một số đội bóng khác lại coi nó như “điều kỳ diệu”. Dưới đây là 4 đội bóng “lạ lẫm” nhất tại World Cup 2018 lần này.

    Panama (lần đầu)

    Câu chuyện thần tiên đã đến với đất nước bé nhỏ vùng Trung Mỹ này khi họ “hất cẳng” được đội tuyển Mỹ để chiếm vị trí thứ 3 ở vòng loại khu vực để lần đầu tiên đến với sân chơi World Cup. Thậm chí, người dân ở đất nước này đã được nghỉ làm để ăn mừng sau trận thắng Costa Rica ở loạt đấu cuối giúp Panama có vé đến Nga.

    Bốn đại diện “non trẻ” nhất tại World Cup 2018 - Bóng Đá

     "Chuyện cổ tích" đã thành sự thật đối với các cầu thủ Panama khi lần đầu tiên họ được tham dự World Cup

    Tất nhiên trong đội hình Panama không có một ngôi sao nào. Việc nằm cùng bảng với Anh, Bỉ cùng Tunisia khiến cơ hội đi tiếp của Panama vô cùng thấp nhưng không phải là bất khả thi. Việc thi đấu với tinh thần thoải mái chính là vũ khí lớn nhất để đội bóng tí hon này gây bất ngờ.

    Iceland (lần đầu)

    Tương tự như Panama, Iceland đã gây “chấn động” châu Âu khi đoạt được chiếc vé đến Nga bằng cửa chính thức và trở thành quốc gia có diện tích nhỏ nhất tham dự sân chơi này. Thực ra, bóng đá Iceland gần đây có rất nhiều tiến bộ nhất là khi họ đã có màn trình diễn ấn tượng tại Euro 2016.

    Bốn đại diện “non trẻ” nhất tại World Cup 2018 - Bóng Đá

     Cả châu Âu phải ngưỡng mộ sự nỗ lực phi thường của Iceland trên con đường đến với nước Nga 

    Ngôi sao sáng nhất của đội tuyển này là Gylfi Sigurdsson, tiền vệ đang khoác áo Everton thực sự là linh hồn của Iceland. Việc phải đối mặt với Argentina, Croatia và Nigieria khiến Iceland sẽ vô cùng bấp bênh trong cánh cửa đi tiếp. Tuy nhiên, với những đội bóng lần đầu tham dự World Cup họ luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ khó tin.

    Senegal (lần thứ 2)

    Đây mới chỉ là lần thứ 2 Senegal vượt qua được vòng loại khu vực châu Phi để tham dự World Cup. Tuy vậy hẳn nhiều người còn nhớ đến việc đội bóng này từng gây chấn động bóng đá thế giới khi đả bại ĐKVĐ Pháp ở World Cup 2002 ở vòng bảng và thẳng tiến đến tứ kết.

    Bốn đại diện “non trẻ” nhất tại World Cup 2018 - Bóng Đá

     Khá lâu rồi Senegal mới lại được góp mặt ở một vòng chung kết World Cup

    Sau 16 năm, bóng đá nước này mới lại được hưởng không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và trọng trách nặng nề sẽ đặt lên vai ngôi sao Sadio Mane. Tiền vệ đang khoác áo Liverpool chính là cơ sở để người hâm mộ nước này hy vọng Senegal có thể vượt qua được Colombia, Ba Lan hay Nhật Bản để có một tấm vé vào vòng Knout-uot.

    Ai Cập (lần thứ 2)

    Một đại diện châu Phi khác cũng hết sức “bỡ ngỡ” khi tham dự World Cup là Ai Cập. Sau 28 năm, đội bóng Bắc Phi này mới tìm được tấm vé đến World Cup một cách nghẹt thở bằng bàn thắng từ chấm penalty của Salah ở những phút cuối cùng của trận đấu loại cuối cùng.

    Bốn đại diện “non trẻ” nhất tại World Cup 2018 - Bóng Đá

     Salah chính là linh hồn của Ai Cập trong cuộc chiến khốc liệt trên đất Nga lần này 

    Salah cũng chính là “lẽ sống” của Ai Cập trong giải đấu tới khi thi đấu bùng nổ trong màu áo Liverpool suốt mùa giải vừa qua. Tuy mới chỉ lần thứ 2 dự World Cup nhưng có vẻ Ai Cập khá may mắn khi rơi vào bảng đấu nhẹ nhàng chỉ với Nga, Uruguay và Saudi Arabia. Hy vọng họ sẽ không phải xách vali về nước ngay từ vòng bảng như tại World Cup 1990.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Quốc Tuấn | 13:45 26/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...