MỚI NHẤT :
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • 'Bom tấn' Hulk bị tố đánh HLV Trung Quốc

    18:25 Chủ nhật 07/05/2017

    Tiền đạo Hulk của Shanghai SIPG bị trợ lý HLV CLB Guizhou Zhicheng tố dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn trong đường hầm của sân khi hai đội gặp nhau.

    Theo trợ lý HLV Yu Ming, chân sút Hulk đã đấm ông trong đường hầm của sân Thượng Hải khi Shanghai SIPG chạm trán Guizhou Zhicheng vào hôm 6/5 ở giải Chinese Super League 2017. Lúc này, chủ nhà Shanghai SIPG đang dẫn trước đối thủ 1-0.

    Trước đó, hai bên xảy ra căng thẳng sau khi đội khách Guizhou Zhicheng bị trọng tài từ chối hai bàn thắng. Trong giờ nghỉ, ông Yu Ming kể lại tiền đạo Hulk đã buông lời xúc phạm người Trung Quốc.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Hulk bị tố đánh HLV đối thủ vào hôm 6/5. Ảnh: Reuters.

    "Đã có những tranh cãi trong hiệp 1 và HLV của họ đã lăng mạ chúng tôi trước. Phía Guizhou Zhicheng sau đó cũng phản pháo lại. Căng thẳng giữa hai bên kéo dài tới giờ nghỉ giữa hiệp. Sau đó, trong đường hầm của sân, tiền đạo Hulk dùng tiếng Anh buông lời gay gắt với trợ lý HLV chúng tôi.

    Tiếp theo, anh ta tấn công trợ lý HLV Yu Ming, khiến ông này ngã nhào xuống đất", HLV Li Bing của Guizhou Zhicheng kể lại.

    Cũng theo HLV Li Bing, ông lên án kịch liệt hành động xấc xược của tiền đạo Hulk. "Ngoại binh tới đây để giúp phát triển bóng đá Trung Quốc, và dù anh ta có đá giỏi ra sao thì cũng không có quyền xúc phạm người Trung Quốc," HLV Li Bing trong tâm trạng đầy tức giận cho biết.

    Bàn thắng của Hulk hôm 6/5: Bản hợp đồng đắt giá của bóng đá Trung Quốc có pha làm bàn rất ấn tượng mới đây.

    Trong khi đó, phía Shanghai SIPG phủ nhận cáo buộc tiền đạo Hulk dùng vũ lực giải quyết mâu thuẫn với Ban huấn luyện đội bạn. Tổng giám đốc Sui Guoyang của CLB cho rằng toàn bộ sự việc đều được ghi hình lại và không hề có chuyện ngôi sao người Brazil đấm trợ lý HLV của Guizhou Zhicheng.

    HLV Villas-Boas dẫn dắt Shanghai SIPG cũng bênh vực cậu học trò. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha giải thích bản thân và Hulk là hai người đầu tiên bước vào phòng thay đồ, vì vậy không có chuyện xô xát xảy ra.

    Nhưng đội Guizhou Zhicheng nhất quyết không chịu để yên. HLV Li Bing lôi tranh cãi này lên tài khoản Weibo của mình, cho rằng những lời lẽ của Tổng giám đốc Sui Guoyang rất không phù hợp.

    "Shanghai SIPG mạnh hơn chúng tôi, nhưng điều CLB không thể đồng tình là việc tiền đạo Hulk đã xúc phạm và tấn công trợ lý HLV của đội," HLV Li Bing phân trần.

    Ông này cũng cam đoan không hề nói dối và khẳng định phía Shanghai SIPG đang cố che đậy hành động thiếu chuẩn mực của tiền đạo Hulk, bản hợp đồng đắt giá thứ nhì tại Trung Quốc lên tới 47,43 triệu bảng. Ở trận đấu đầy tranh cãi trên, Shanghai SIPG sau 90 phút đè bẹp đối thủ 3-0.

    Nguyên Trí | 17:46 07/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...