Tới thời điểm này, Man United đã hoàn tất 2 thương vụ đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Theo đó, Quỷ đỏ thành Manchester đã chiêu mộ thành công Daniel James từ Swansea City và Aaron Wan-Bissaka từ Crystal Palace.
Rất nhanh chóng, Man United sẽ chuyển hướng sang mục tiêu khác, đặc biệt là ở vị trí phòng ngự. Mùa giải vừa qua, Man United để thủng lưới 54 bàn ở Premier League, nhiều chưa từng có trong lịch sử tham dự giải đấu. Do đó, trung vệ là ưu tiên hàng đầu của Man United.
Lần gần nhất, cả Sky Sports và BBC đều đồng loạt loan tin, Man United đã gửi đề nghị nghiêm túc, có giá trị lên đến 70 triệu bảng đến Leicester City tuy nhiên, lập tức bị từ chối. Đội chủ sân King Power muốn 90 triệu bảng trong thương vụ này.
Vừa qua, nguồn tin từ tờ Daily Mail cho hay, Maguire đã gây áp lực khi nói với HLV Brendan Rodgers và các đồng đội về việc sẽ rời đội bóng. Thế nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại ở đây. Hành động dậy sóng của Maguire cho thấy, anh quyết gia nhập Man United trong mùa Hè năm nay.
Cụ thể, tờ The Sun tiết lộ, Maguire đã tức giận ra mặt với BLĐ Leicester City khi họ ra mức giá quá cao khiến anh không thể sớm cập bến Old Trafford. Được biết, Maguire có thỏa thuận với Leicester City rằng, anh sẽ được phép ra đi nếu CLB nhận được một lời đề nghị 'chấp nhận được'.
Lúc này, Leicester City vẫn đang nắm toàn bộ quyền tự quyết trong tay khi Maguire chỉ vừa gia hạn hợp đồng thêm 5 năm hồi tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, với động thái trên của Maguire, khả năng Man United có được chữ ký thứ 3 mùa Hè này là rất lớn.
Video tài năng của Harry Maguire: