MỚI NHẤT :
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Bolivia 1-0 Chile: Bất lực ở độ cao 3650 mét

    05:29 Thứ tư 06/09/2017 | 1

    BongDa.com.vn Các cầu thủ Chile đã hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự kín kẽ của Bolivia.

    Bolivia 1-0 Chile: Bất lực ở độ cao 3650 mét - Bóng Đá

     Bolivaia dù không còn cơ hội dự World Cup vẫn chơi khá sòng phẳng trước Chile. 

    Bolivia 1-0 Chile: Bất lực ở độ cao 3650 mét - Bóng Đá

     Sanchez đã có một ngày cực kì vất vả khi bị hậu vệ Bolivia theo sát như hình với bóng. 

    Bolivia 1-0 Chile: Bất lực ở độ cao 3650 mét - Bóng Đá

     Giải pháp của Chile trong hiệp một là những cú sút xa. 

    Bolivia 1-0 Chile: Bất lực ở độ cao 3650 mét - Bóng Đá

     Tuy nhiên, độ cao 3650 mét của sân Hernando Siles khiến thể lực của Chile xuống quá nhanh. 

    Bolivia 1-0 Chile: Bất lực ở độ cao 3650 mét - Bóng Đá

     Ở phía bên kia chiến tuyến, Bolivia dựa nhiều vào những pha chồng biên. 

    Bolivia 1-0 Chile: Bất lực ở độ cao 3650 mét - Bóng Đá

     Phút 59, tiền vệ Diaz của Chile để bóng chạm tay trong vòng cấm địa.  

    Bolivia 1-0 Chile: Bất lực ở độ cao 3650 mét - Bóng Đá

     Trọng tài cho Bolivia được hưởng một quả phạt đền và Arce đã thực hiện thành công. 

    Bolivia 1-0 Chile: Bất lực ở độ cao 3650 mét - Bóng Đá

     Nửa sau hiệp hai ghi nhận những nỗ lực ghi bàn của Chile. 

    Bolivia 1-0 Chile: Bất lực ở độ cao 3650 mét - Bóng Đá

     Song, các cầu thủ Bolivia đã đứng vững dù chơi thiếu người vì tấm thẻ đỏ của Chumacero ở những phút cuối trận. 

    Bolivia 1-0 Chile: Bất lực ở độ cao 3650 mét - Bóng Đá

     Thua trận này, việc Chile không được đến Nga đang ngày càng hiển hiện. 

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 05:25 06/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...