MỚI NHẤT :
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Bốc thăm Champions League: Inter lại gặp Barca ở bảng tử thần; Không dễ cho Chelsea

    05:11 Thứ sáu 30/08/2019 | 4

    BongDa.com.vn Buổi lễ bốc thăm Champions League đã được diễn ra trong khoảng 1h đồng hồ tại Monaco qua đó xác định thành công 8 bảng đấu cho mùa giải 2019/20.

    Tâm điểm trong buổi lễ chính là CLB Inter Milan. Họ là đội bóng mạnh gần như duy nhất ở nhóm 3. Với những sự bổ sung trong Hè này như Antonio Conte, Romelu Lukaku và Alexis Sanchez, Inter rơi vào bảng nào, bảng đó có thể là bảng tử thần.

    Và chẳng cần phải chờ đợi lâu, ngay lượt bốc thăm đầu tiên cho nhóm 3, Wesley Sneijder, người từng vô địch Champions League cùng Inter Milan mùa giải 2010, đã gọi tên CLB cũ của anh. Ngoại trừ 2 bảng đấu có sự góp mặt của Napoli và Juventus, Inter có thể vào 6 bảng còn lại. Như là định mệnh, Nerazzurri đã đi theo tiếng gọi của 'người quen' Barcelona, cả hai cùng Dortmund chính thức tạo nên bảng đấu tử thần đáng xem nhất ở Champions League 2019/20. Mùa trước, Barca, Inter cũng nằm ở bảng tử thần với Tottenham và đại diện Italia là CLB cay đắng bị loại. Đội bóng 'xấu số' còn lại của bảng F này là Slavia Praha.

    Bốc thăm Champions League: Inter lại gặp Barca; Không dễ cho Chelsea - Bóng Đá

     Inter và Barca 2 năm liên tiếp cùng nhau rơi vào bảng tử thần.

    Một bảng đấu khác cũng không kém phần hấp dẫn là bảng H nơi hạt giống nhóm 3 Valencia xuất hiện. Trước đó, những lá thăm may rủi đã gọi tên Nhà vô địch Europa League Chelsea và Top 4 Champions League Ajax vào bảng này. Để tăng thêm sự kịch tính, hạt giống nhóm 4 Lille, Á quân Ligue 1, là đội 'chốt sổ'. Chelsea vẫn sẽ được đánh giá cao nhất ở bảng H nhưng rõ ràng Ajax, Valencia, Lille không phải là thử thách dễ dàng với The Blues. Mỗi trận đấu của họ ở vòng bảng đều tiềm ẩn nguy cơ thất bại nếu Chelsea thi đấu thiếu cẩn trọng.

    Mùa trước, 3 đại diện Premier League rơi vào bảng đấu khó. Nhưng mùa này, điều đó đã đảo ngược. Ngoại trừ Chelsea, 3 CLB còn lại là Tottenham, Liverpool, Man City đều có cho mình bảng đấu khá nhẹ.

    Tại bảng B, Gà trống sẽ cạnh tranh ngôi đầu cùng Bayern mà không cần phải quan tâm quá nhiều đến Olympiacos hay Crvena Zvezda. Bảng C, Shakhtar Donestk, Atalanta là những CLB sẵn sàng gây bất ngờ nhưng quả thật Man City quá mạnh để có thể sẩy chân ở bảng đấu này. Cuối cùng, Nhà vô địch Liverpool tái ngộ 'người quen' Napoli ở bảng E. Dù vậy, cả hai chỉ phải đối đầu với Salzburg và Genk.

    Ở những bảng đấu còn lại chứng kiến những cuộc đối đầu hấp dẫn giữa Real và PSG (A), Juve và Atletico (D). Tuy nhiên, khả năng cao, họ sẽ là những đội chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu bởi các đối thủ còn lại không 'xứng tầm'.

    Bốc thăm Champions League: Inter lại gặp Barca; Không dễ cho Chelsea - Bóng Đá

     8 bảng đấu Champions League 2019/20.

    Zenit, đội bóng nhóm 1 mà tất cả đều muốn, đã rơi vào bảng G. Họ tạo ra một bảng đấu không đại gia nhưng hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng khi 3 cái tên còn lại là Benfica, Lyon và Leipzig.

    Các trận đấu vòng bảng sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 17/09. Ngay lượt đầu tiên, Napoli vs Liverpool hay Juve vs Atletico sẽ tạo nên những bữa tiệc hoành tráng cho khán giả.

    Video: Bảng F tử thần

    Thành Đạt | 04:50 30/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...