MỚI NHẤT :
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • 'Bố già' của Real bắt đầu 'thảm sát': Vui bấy nhiêu là đủ rồi!

    19:54 Thứ năm 20/06/2019 | 3

    BongDa.com.vn Real Madrid đã chính thức đẩy đi cái tên đầu tiên trong kì chuyển nhượng mùa Hè 2019 sau khi công bố hàng loạt bom tấn.

    Sau một mùa giải 2018/19 thảm họa, Los Blancos thừa hiểu rằng mình phải có sự thay đổi nếu không muốn tiếp tục bị Barcelona vượt mặt. Đó là khoảng thời gian ác mộng với cả các CĐV lẫn những cầu thủ của đội chủ sân Santiago Bernabeu. Không danh hiệu, thay hai huấn luyện viên và bị Ajax Amsterdam biến thành cựu vương Champions League.

    Từng ấy cơ sở cũng đủ để tin rằng mùa Hè 2019 sẽ trở nên rất sôi động với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Điều đó đã được hiện thực hóa bằng bom tấn đầu tiên mang tên Luka Jovic, người được kì vọng sẽ gánh vác hàng công ở mùa tới. Kế tiếp đó, Kền Kền Trắng tiếp tục mang về Eden Hazard và hậu vệ trái Ferland Mendy.

    'Bố già' của Real bắt đầu 'thảm sát': Vui bấy nhiêu là đủ rồi! - Bóng Đá

     Vui với các bom tấn đã đủ, giờ là lúc Real Madrid "thanh trừng".

    Đó đều là những mục tiêu lí tưởng của HLV Zinedine Zidane đề ra và chiến lược gia người Pháp cần "lắp ghép" các ngôi sao lại thành một tập thể gắn kết. "Zizou" có được những chữ kí mình mong muốn, đây chính là lúc chủ tịch Florentino Perez bắt đầu ra tay. Vui vì những tân binh sáng giá đã đủ rồi, giờ là thời điểm đẫm nước mắt khi Real Madrid sẽ đẩy đi hàng loạt cái tên.

    Marcos Llorente là nhân vật đầu tiên phải nói lời chia tay với sân Santiago Bernabeu khi quyết định gia nhập Atletico Madrid. Đội bóng của HLV Diego Simeone phải chi 40 triệu euro cho thương vụ này, cầu thủ người Tây Ban Nha cũng đã đặt bút kí vào bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2024. Nhưng tiền vệ sinh năm 1995 mới chỉ là sự khởi đầu.

    Theo tiết lộ của MARCA, có đến 12 người khác đang "ngồi trên đống lửa" đó là Keylor Navas, Sergio Reguilon, Jesus Vallejo, Theo Hernandez, Dani Ceballos, James Rodriguez, Martin Odegaard, Mateo Kovacic, Oscar Arnaiz, Borja Mayoral, Raul De Tomas và Gareth Bale. Rõ ràng sau khi đổ tiền tấn vào phiên chợ Hè, Los Blancos phải bán đi nhiều ngôi sao để đảm bảo Luật Công bằng tài chính.

    'Bố già' của Real bắt đầu 'thảm sát': Vui bấy nhiêu là đủ rồi! - Bóng Đá

     Gareth Bale là "sao bự" đáng chú ý nhất sẽ phải ra đi.

    Có những nhân tố không được ra sân thường xuyên và muốn ra đi để cứu vãn sự nghiệp của mình, trường hợp của Dani Ceballos, Mateo Kovacic và James Rodriguez là những ví dụ điển hình. Tuy nhiên, Keylor Navas sẽ để lại sự nuối tiếc lớn lao cho các fan hâm mộ bởi anh chính là công thần trong suốt 4 mùa giải đã qua.

    Tương lai của "lão tướng" người Costa Rica vẫn còn là dấu hỏi lớn, đồng thời anh cũng khó lòng cạnh tranh vị trí số một trong khung gỗ với Thibaut Courtois. Trong khi đó, Gareth Bale chắc chắn sẽ không còn cửa ở lại sân Santiago Bernabeu. Bởi lẽ với sự có mặt của Eden Hazard và Luka Jovic, hàng tiền đạo của Kền Kền Trắng đã quá thừa nhân sự.

    Một kỷ nguyên mới sắp mở ra với sự kết hợp giữa những người trẻ và giàu kinh nghiệm. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã sẵn sàng cạnh tranh những danh hiệu để đánh dấu sự trở lại của mình. Với Florentino Perez, công việc của nhà tài phiệt 72 tuổi trong khoảng thời gian tới có lẽ sẽ nặng nhọc hơn rất nhiều. 

    Giang Nam | 19:15 20/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...