Bồ Đào Nha trở nên đáng sợ khi không phải "phục vụ" Ronaldo
16:37 Chủ nhật 10/06/2018
BongDa.com.vn Brazil châu Âu sẽ không có duy nhất một "mũi nhọn" cho World Cup 2018. Một CR7 biết hy sinh vì đồng đội khiến Bồ Đào Nha trở nên lợi hại hơn bao giờ hết.

Ở tuổi 33, nhiều người đã bày tỏ sự thán phục bởi khả năng săn bàn đáng sợ của Cristiano Ronaldo dù không còn sung sức như trước. Cựu cầu thủ M.U tiết lộ, bản thân anh phải tự thay đổi phong cách thi đấu để phù hợp với tuổi tác cũng như sức khỏe của mình và điều này đã giúp Bồ Đào Nha hưởng lợi.

Khi Paulo Bento còn tại vị, giới chuyên môn gọi Brazi châu Âu là "đội bóng một người". Thời điểm ấy Bồ Đào Nha chỉ có một ngôi sao lớn nhất là Cristiano Ronaldo. Thậm chí, Paulo Bento chỉ gọi những cầu thủ phù hợp với lối chơi xoay quanh siêu sao của Real Madrid dù không có phong độ tốt.

Chiến thuật này đã khiến Bồ Đào Nha liên tục thất bại ở EURO 2012 cũng như World Cup 2014 và nguyên nhân chính là Cristiano Ronaldo không có phong độ tốt. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Fernando Santos được bổ nhiệm để thay thế Paulo Bento - người đã bị LĐBĐ Bồ Đào Nha sa thải sau trận thua 0-1 trước Albania tại vòng loại EURO 2016.

Bồ Đào Nha trở nên đáng sợ khi không phải

Ronaldo một tay đưa Bồ Đào Nha đến VCK World Cup 2014, tuy nhiên khi CR7 phải "nén đau" để ra sân và không có phong độ tốt, Brazil châu Âu đã phải cúi đầu rời giải.

Cựu thuyền trưởng Hy Lạp đã biến "đội bóng một người' thành một tập thể gắn kết mặc dù Cristiano Ronaldo vẫn là ngôi sao lớn. Bước đầu tiên, Fernando Santos đã tạo nên một bộ khung đủ mạnh để có thể trở thành "xương sống" của đội tuyển. Ở hàng thủ, Rui Patricio và Pepe chính là thủ lĩnh, tuyến giữa của Bồ Đào Nha được điều khiển bởi William Carvalho và hàng công có thêm sự góp mặt của Ricardo Quaresma thay vì một mình CR7 gồng gánh.

Fernando Santos hiểu được một cánh én chẳng thể làm nên mùa xuân, vì thế ông đã không để tất cả các cầu thủ phải phục vụ Cristiano Ronaldo, và tiền đạo 33 tuổi hoàn toàn vui vẻ vì điều này. Cristiano Ronaldo đã chơi đồng đội hơn thay vì lạm dụng những tình huống xử lý cá nhân để giải quyết trận đấu. Sau này, Andre Silva là cầu thủ được hưởng lợi từ chính sự hy sinh của người đàn anh. 

Bồ Đào Nha trở nên đáng sợ khi không phải

 Bernardo Silva - Goncalo Guedes, bộ đôi được dự đoán sẽ "làm mưa làm gió" tại World Cup 2018.

Minh chứng rõ nét nhất là chiến thắng 3-0 của Bồ Đào Nha trước Algeria. Trong 3 bàn thắng của Bồ Đào Nha, những người kết thúc cuối cùng là Goncalo Guedes và Bruno Fernandes, một tiền vệ cánh và một tiền vệ công. Siêu sao của Real Madrid thi đấu dạt cánh nhiều hơn để nhường đất diễn cho các đàn em, điều này dẫn đến việc khoảng trống cho các cầu thủ còn lại là rất nhiều.

Bồ Đào Nha sẽ không có duy nhất một mũi nhọn là Cristiano Ronaldo cho World Cup sắp tới. Khi đội trưởng của Brazil châu Âu chấp nhận hy sinh, các đồng đội của CR7 sẽ thêm phần tự tin và Bồ Đào Nha sẽ có nhiều mối hiểm họa hơn. 

Kha Võ | 15:00 10/06/2018