MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Bồ Đào Nha: Tập thể hoàn hảo của những “dân chơi nửa mùa”

    16:26 Thứ sáu 01/07/2016 | 29| 3

    (BongDa.com.vn) - Giành chiến thắng trong loạt Penalty cân não trước Ba Lan, một lần nữa Bồ Đào Nha lại đi tiếp nhờ sự trợ giúp của thần may mắn. Ở EURO 2016 lần này Selecao châu Âu thi đấu không quá ấn tượng, không quá xuất sắc, nhưng bù lại họ là một tập thể đoàn kết, giàu tính kỷ luật, lì lợm và rất khó bị đánh bại.

    1

    Bồ Đào Nha đang là một đội bóng rất khó lường ở EURO 2016. Ảnh: Internet.

    Trước thềm giải đấu trên đất Pháp, với chất lượng đội hình tầm trung so với mặt bằng chung của các đội tuyển khác ở châu Âu, gần như rất ít người dám mường tượng ra viễn cảnh Bồ Đào Nha lọt vào đến bán kết. Và thực tế cho thấy lối chơi của đội bóng đến từ bán đảo Iberia cũng chẳng có gì sắc sảo, dù họ sở hữu ngôi sao hàng đầu thế giới Cristiano Ronaldo.

    Song, như đã nói ở trên Bồ Đào Nha có được một tập thể gắn kết, có những con người luôn biết rực rỡ đúng thời điểm để giúp đội nhà tiến xa hơn vào giải đấu. Bằng chứng là từ vòng bảng đến trận tứ kết với Ba Lan vừa qua, gần như trận nào Bồ Đào Nha cũng “cắt cử đại diện” thay nhau tỏa sáng.

    Ở trận đấu khai màn EURO Bồ Đào Nha đã có trận hòa bạt nhược 1-1 trước Iceland. Thất vọng là điều không cần phải bàn cãi bởi đội bóng xứ “Băng đảo” chỉ được xem là một “nhược tiểu” không hơn không kém. Tuy nhiên sau trận đấu đó người hâm mộ cũng như HLV Fernando Santos thấy được một điểm sáng lóe lên mang tên Luis Nani.

    Bước sang trận đấu thứ 2 gặp Áo, Bồ Đào Nha chơi không tốt và bị níu chân với tỉ số 0-0, một phần vì phong độ của siêu sao Ronaldo chưa được “vào phom”. Nhưng chỉ vài ngày sau, trong trận đấu thứ 3 của vòng bảng gặp Hungary Ronaldo đã hồi sinh trong hình hài của một cầu thủ lớn, anh là tác giả của cú đúp bàn thắng cùng đường kiến tạo thành bàn như đưa Bồ Đào Nha đã trở lại từ cõi chết sau trận hòa hú vía 3-3.

    2

    Các cầu thủ của Bồ Đào Nha đang thay nhau tỏa sáng. Ảnh: Internet.

    Đến trận đấu vòng 1/8 với Croatia, CR7 lại chìm nghỉm, Nani không để lại nhiều ấn tượng, thì một ngôi sao may mắn khác đã xuất hiện để giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng. Anh là “thùng rác vàng” Ricardo Quaresma, một cầu thủ gần như đã bị người hâm mộ bóng đá thế giới bỏ quên, bản thân anh hiện tại cũng chỉ là một ngôi sao nho nhỏ ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

    Và mới đây trong cuộc chiến với Ba Lan ở bán kết, lại một ngôi sao may mắn nữa xuất hiện mang Bồ Đào Nha vào bán kết. Trong lần đầu được ra sân đá chính, tiền vệ 18 tuổi Renato Sanches mang đến cho đội nhà sự đột biến trong tấn công, đầy đủ quân số trong phòng ngự và hơn hết chính anh là người có pha làm bàn quan trọng trong thế trận bế tắc của Bồ Đào Nha.

    Bồ Đào Nha của EURO 2016 chỉ là một đội bóng tầm thường, đó là điều không cần phải bàn cãi. Trung vệ số 1 của họ Pepe năm nay cũng đã 33 tuổi, hai cầu thủ thay phiên đá cặp cùng anh là Fonte và Ricardo Carvalho người đã 32 tuổi, người kia thậm chí 38 tuổi. Những nhân tố quan trọng khác của Bồ Đào Nha là Adrien Silva, Joao Mario, Andre Gomes, Joao Moutinho, Cedric Soares,... thì gần như vô danh.

    3

    Bồ Đào Nha là tập thể hoàn hảo của những ngôi sao “hạng trung”. Ảnh: Internet.

    Tựu chung Bồ Đào Nha chỉ là tập hợp của những “dân chơi nửa mùa”, không có một nhân tố nào thực sự nổi trội, họ gồm những “tay chơi” đã hoặc sắp hết thời. Bồ Đào Nha không có một lối chơi hoa mỹ làm say đắm lòng người, đích đến cuối cùng của họ là chiến thắng. Và với cách làm này đoàn quân của HLV Fernando Santos đã mang lại những chiến công rực rỡ ngoài mong đợi cho CĐV nhà.

    Bồ Đào Nha thi đấu đủng đỉnh, thong dong và có vẻ lẳng lặng là thế, nhưng thâm thúy bên trong họ đang là một tập thể rất khó đánh bại. Lặng lẽ nhưng đầy tham vọng và hết sức đáng sợ là những gì người Bồ đang thể hiện. Xem ra nếu cứ tiếp tục phong độ ấn thượng thế này hình trình của Ronaldo và các đồi đội ở giải đấu năm nay không dễ dàng “đứt gánh giữa đường”.

    Vệ Anh Tiến - Thể thao Việt Nam | 16:00 01/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...