MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Bissaka, Daniel James ra mắt, Man Utd có thắng lợi đầu tiên ở mùa hè

    20:11 Thứ bảy 13/07/2019

    BongDa.com.vn Một chiến thắng nhẹ nhàng của Manchester United trước Perth Glory. Ở đó, họ đã trình làng hai tân binh đình đám là Daniel James và Aaron Wan-Bissaka.

    Đem đến Australia gần như đầy đủ những quân bài chất lượng mà mình đang sở hữu, đáng chủ ý nhất phải kể đến hai tân binh sáng giá Daniel James và Aaron Wan-Bissaka, Ole Gunnar Solskjaer muốn có ít nhất là màn trình diễn chấp nhận được của các học trò trước đội bóng yếu hơn là Perth Glory.

    Với đẳng cấp vượt trội so với đại diện từ A-League, Manchester United chủ động đẩy cao đội hình, gây sức ép lên khung thành Perth Glory ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu. Ngay phút thứ 2, Diogo Dalot mới có pha băng lên và dứt điểm rất nhanh sau đường căng ngang của Daniel James, đáng tiếc là bóng đi vọt xà ngang.

    Tân binh đồng loạt ra mắt, Man United nhẹ nhàng đả bại đại diện A-League - Bóng Đá

     Tân binh Daniel James chơi khá ấn tượng trong hiệp một.

    Xuyên suốt hiệp một là thế trận một chiều với sự áp đảo hoàn toàn của "Quỷ đỏ", đội chủ nhà không có nổi một pha dứt điểm nào về phía khung thành thủ môn Sergio Romero. Tuy nhiên, đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer lại tỏ ra thiếu sắc sảo trong những tình huống cuối cùng, đó là lí do hai đội bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi.

    Sang hiệp hai, HLV trưởng Solsa thay đổi toàn bộ đội hình, đáng chú ý có sự xuất hiện của hậu vệ phải đắt giá nhất thế giới Aaron Wan-Bissaka. Cùng với Paul Pobga và Marcus Rashford trên hàng công, M.U ngay lập tức cụ thể hóa được cơ hội thành bàn thắng. Phút 60, từ pha đánh gót nhạy cảm của Pogba, tiền đạo mang áo số 10 người Anh có pha thoát xuống, xoay người dứt điểm chéo góc đẳng cấp, hạ gục thủ thành Reddy mở tỷ số trận đấu.

    Tân binh đồng loạt ra mắt, Man United nhẹ nhàng đả bại đại diện A-League - Bóng Đá

     M.U giành chiến thắng nhẹ nhàng trong trận đấu đầu tiên của mùa hè.

    Tung vào sân phần lớn các hảo thủ trong hiệp hai giúp M.U chơi nhuần nhuyễn, mạch lạc và đẹp mắt hơn rất nhiều so với hiệp một. Trong đó đáng khen nhất phải kể đến tài năng trẻ sinh năm 2001, Mason Greenwood. Khả năng rê bóng khéo léo và kỹ năng dứt điểm tốt của Greenwood giúp anh trở thành mũi khoan lợi hại bên hành lang phải, bên cạnh đối tác Aaron Wan-Bissaka.

    Phút 85, xuất phát từ đường chuyền sai địa chỉ của hậu vệ phía Perth Glory, cầu thủ trẻ James Garner như từ dưới đất chui lên, đoạt bóng rồi tung ra cú dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0.

    Những phút còn lại, M.U vẫn tạo ra được nhiều cơ hội về phía khung thành Perth Glory, tuy nhiên không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về thầy trò Ole Gunnar Solskjaer.

    Tỷ số: M.U 2-0 Perth Glory

    Ghi bàn: Marcus Rashford (60'), James Garner (85')

    Đội hình ra sân:
    M.U: Romero, Diogo Dalot, Tuanzebe, Jones, Young, Pereira, Matic, Chong, Lingaard, Danial James, Martial.

    Perth Glory: Reddy, Lowry, Mrcela, Tratt, Franjic, Chianese, Juande, Kilkenny, Brimmer, Harold, Fornaroli.

    Highlights Man United vs Perth Glory:

    Vương Ngọc | 20:00 13/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...