MỚI NHẤT :
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Bình luận viên Trương Anh Ngọc: “U23 Việt Nam sáng cửa dự Olympic 2020”

    07:50 Thứ sáu 20/12/2019 | 3

    BongDa.com.vn Sau chiếc huy chương vàng ở SEA Games 31, bình luận viên Anh Ngọc tin rằng thầy trò HLV Park Hang Seo có quyền mơ về Olympic 2020.

    Giấc mơ Olympic có thật

    Sau khi giành huy chương vàng lịch sử ở SEA Games 30, HLV Park Hang Seo và các học trò tiếp tục hành trình chinh phục một đỉnh cao mới, đó là chức vô địch giải U23 châu Á diễn ra vào đầu năm 2020 tại Thái Lan. Thầy trò HLV Park Hang-seo đến với giải đấu với tư cách là đương kim á quân, hướng đến mục tiêu giành một suất dự Olympic Tokyo 2020.

    Bình luận viên Trương Anh Ngọc phân tích về cơ hội của U23 Việt Nam: “Khả năng giành vé thi đấu ở Thế vận hội năm sau của chúng ta là rất sáng. Olympic là giấc mơ có thật với bóng đá Việt Nam lúc này. Theo tôi, kết quả bốc thăm ủng hộ thầy trò HLV Park Hang-seo với các đối thủ khá vừa tầm là Jordan, UAE và Triều Tiên ở bảng D. Tất nhiên ở giải đấu này, á quân U23 Việt Nam không còn là một bất ngờ với các đối thủ, bởi họ đều dè chừng và nghiên cứu kỹ về thầy trò ông Park. Tuy vậy, lợi thế của chúng ta là sự tự tin, phong độ cao được duy trì từ SEA Games 30. Giành một trong hai vị trí đầu bảng không phải là mục tiêu quá sức với U23 Việt Nam. Ở vòng tứ kết, cuộc chiến sẽ là 50-50. Các đội vào bán kết có lẽ sẽ giành ba vé Olympic bởi Nhật Bản nhiều khả năng cũng vào bán kết nhưng dự Thế vận hội với suất dành cho chủ nhà”.

     - Bóng Đá

     

    Tại giải đấu tổ chức ở Thái Lan, U23 Việt Nam không có sự phục vụ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu khi anh phải trở về Hà Lan khoác áo câu lạc bộ Heerenveen. Tuy vậy, Quang Hải sẽ trở lại sát cánh cùng các đồng đội đang có phong độ cao như Tiến Linh, Hoàng Đức, Đức Chinh, Thành Chung…

    Bình luận viên Trương Anh Ngọc nhận định về nhân sự của U23 Việt Nam hiện tại: “Chúng ta có những vị trí chất lượng trải đều ở các tuyến. Ngoài ra, khả năng bài binh bố trận và sử dụng nhân lực của ông Park là điều không phải bàn cãi. Tôi tin rằng huấn luyện viên này chắc chắn có những phương án để lấp đi chỗ trống của Văn Hậu hay Hùng Dũng, Trọng Hoàng trong đội hình vừa đá SEA Games vừa rồi”.

    Đam mê bóng đá vẫn chảy trong huyết quản

    Bận rộn với công việc của một thư ký toà soạn báo, Anh Ngọc vẫn chăm chỉ viết sách, tạp chí, làm khách mời truyền hình và đặc biệt dành nhiều thời gian cho việc bình luận và theo dõi các trận bóng đá.

     - Bóng Đá

     Bóng đá vẫn là đam mê “ngốn” nhiều thời gian của bình luận viên Anh Ngọc, dù trong thời gian không diễn ra các giải đấu lớn

    Ngoài ra, anh chia sẻ thường xuyên thực hiện các livestream về chủ đề bóng đá trên mạng xã hội, bởi đó là nhu cầu của người làm chuyên môn: “Nếu chỉ viết lên Facebook, tương tác theo dạng comment thì không đầy đủ. Livestream có sự tương tác trực tiếp, đặc biệt với các trận đấu lớn của đội tuyển Việt Nam hay Champions League. Lượng tương tác lớn và rất nhiều người có nhu cầu hỏi trong các livestream vì họ cảm thấy những câu hỏi được mình lắng nghe và trả lời”.

    Để có thể cập nhật thông tin về bóng đá, về các trận đấu một cách đầy đủ nhất để chia sẻ với người xem, Anh Ngọc chọn cách xem qua TV bởi anh không có nhiều thời gian và điều kiện để đến sân xem trực tiếp. Bình luận viên này cho biết: “Tôi xem TV nhiều hơn, ngồi trước TV lâu hơn trước. Trung bình tôi theo dõi toàn bộ 4-5 trận đấu mỗi tuần, những trận còn lại xem diễn biến chính đồng thời đọc báo, nghiên cứu tài liệu để cập nhật tất cả thông tin, diễn biến của bóng đá Việt Nam và thế giới. Ngoài yêu cầu công việc phải xem TV nhiều, TV LG OLED cũng là lý do giữ chân tôi lâu đến vậy trước màn hình. Với tôi, đây là TV tốt nhất để xem bóng đá bởi khả năng hiển thị nội dung tốc độ cao, màu đen tuyệt đối và góc nhìn siêu rộng. Ngoài ra, chế độ hình ảnh và âm thanh riêng cho bóng đá cũng là điểm hay của TV LG OLED”.

    Bình luận viên Anh Ngọc sẽ dõi theo hành trình của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới trên TV OLED LG bởi độ chân thực, sống động của các pha bóng không kém gì khi ngồi trên khán đài ở Thái Lan xem trực tiếp.

     - Bóng Đá

     BLV Anh Ngọc có thể sống trong không khí rực lửa của khán đài với chiếc TV LG OLED

    BongDa.com.vn - TTVN | 15:11 19/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...