Cầu thủ 18 tuổi đã có những màn trình diễn vô cùng nổi bật trong mùa giải này, đáng chú ý nhất là trong chiến thắng 2-0 của The Blues trước Liverpool tại FA Cup vào tháng 3. Có thể nói, đó là trận đấu mang tính cột mốc của Billy Gilmour ở câu lạc bộ phía tây London.
Gilmour đã chuyển đến Chelsea từ Rangers vào năm 2017, nơi anh theo dõi sát sao tiền vệ cũ của Chelsea - người có ảnh hưởng cực lớn trong sự nghiệp của anh.
Gilmour nói với BT Sport: "Chúng tôi phải phân tích trận đấu của chính mình và sau đó so sánh nó với một cầu thủ cụ thể. Tôi nghĩ tôi sẽ làm điều đó với Fabregas. Khi lớn lên thì Iniesta, Xavi, Fabregas là kiểu cầu thủ mà tôi sẽ học hỏi.
Fabregas có lối chơi một chạm và dù phải chơi ở khu vực chật hẹp, anh ấy vẫn có cách thoát ra, thật không thể tin được. Không có cầu thủ nào tốt hơn anh ấy để chọn.
Khi tôi tham gia khóa huấn luyện ở đội một, tôi đã gặp anh ấy một vài lần và điều đó thật tuyệt. Tôi có thể theo dõi anh ấy trong tập luyện và xem cách anh ấy đưa nó vào một trận đấu thực sự. Tôi đã cố gắng mang theo một số từ việc tập luyện cùng anh ấy và mang nó vào trận đấu của mình."
Khi được hỏi về những đồng đội hiện tại ở Chelsea mà anh ngưỡng mộ, Gilmour đã nhấn mạnh đó là Mateo Kovacic và Jorginho. Anh nói thêm: "Trong tập luyện, tôi luôn theo dõi họ và cố gắng sao chép những gì họ đã và đang làm.
Họ gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi ngoài sân cỏ. Họ luôn nói chuyện với tôi, chỉ bảo tôi. Họ giúp tôi nhiều. Họ là những cầu thủ hàng đầu và tôi được tập luyện cùng họ, chơi với họ tuần này qua tuần khác. Đó là điều tôi chỉ có thể mơ ước."
Người hâm mộ Chelsea có nhớ Hazard?