David de Gea cùng Manchester United, đó những tưởng sẽ là một mối tình đẹp không hẹn ngày kết thúc. Thế nhưng với những động thái gần đây từ cả hai phía, nhiều khả năng những ngày tháng của thủ thành người Tây Ban Nha tại Old Trafford sẽ chấm dứt ngay khi mùa bóng năm nay khép lại.
Theo tờ The Sun, nửa đỏ thành Manchester mới đây đã gửi "tối hậu thư" cho người gác đền sinh năm 1990 đồng thời thông báo cựu sao Atletico Madrid sẽ có khoảng thời gian một tuần để quyết định xem mình muốn ra đi hay tiếp tục gắn bó với MU. Và chỉ chưa đây 24 giờ sau, tờ Mirror tiết lộ De Gea đã ra điều kiện "khó" với Quỷ đỏ để đồng ý gia hạn hợp đồng. Cụ thể, anh muốn được hưởng mức đãi ngộ 500,000 bảng/tuần giống như người đồng đội Alexis Sanchez.
Và câu hỏi được đặt ra lúc này đó là, có phải David de Gea thực sự tham lam khi nhân thời điểm United gặp khó để ra "yêu sách"?
Câu trả lời là không! Rõ ràng, việc Real Madrid muốn chiêu mộ De Gea là câu chuyện không phải mùa bóng năm nay mới diễn ra. Nếu vì tiền, có lẽ người gác đền sinh năm 1990 đã rời bỏ Manchester United bệ rạc từ lâu để tới với Bernabeu, nơi mà một khi có được những danh hiệu cao quý, không chỉ câu chuyện lương thưởng mà việc giá trị thương hiệu cá nhân được nâng cao cũng sẽ giúp cho De Gea hái ra tiền.
Nhưng anh đã làm gì? Anh chọn ở lại Old Trafford và trở thành tấm khiên bảo hộ cho bầy Quỷ đỏ trong những thời khắc gian nan nhất. Thế nhưng đổi lại, De Gea nhận được gì? Là một đại công thần, rõ ràng De Gea được quyền cảm thấy ấm ức, thậm chí là tức giận khi một kẻ mới chân ướt chân ráo tới Nhà hát của những giấc mơ như Alexis Sanchez lại được hưởng những đãi ngộ khổng lồ mà mình không có được.
Mọi chuyện có thể đã được lắng xuống nếu như chân sút người Chi-lê có thể mang tới những màn trình diễn xứng đáng với những gì mình được nhận. Nhưng không, Sanchez chỉ khiến cho bức tranh Man United thêm phần u ám. Và hãy đặt mình vào cương vị của De Gea, liệu bạn có tin chắc mình sẽ không bất bình tự hỏi: "Tại sao đãi ngộ của mình lại thua kém một kẻ như hắn ta?"
Sau tất cả, ai cũng biết lương thưởng không phải nguồn thu duy nhất của những ngôi sao hàng đầu. Vì thế với De Gea, cái mà người ta đang gọi "yêu sách", có lẽ là động thái đi tìm một sự thừa nhận xứng đáng của thủ thành này thì đúng hơn.