Sự trưởng thành vượt bậc của trung vệ thủ quân Ajax Amsterdam trong mùa giải năm nay đang khiến anh được nhiều đại gia quan tâm, trong đó có cả Manchester United và Barcelona. Tuy nhiên, nhà vô địch Serie A - Juventus - là cái tên mới nhất tham gia vào cuộc đua này...
Sự khó khăn của Barcelona là họ không thể chi trả một số tiền quá lớn cho cầu thủ mới chỉ 19 tuổi, và đặc biệt là yêu cầu hoa hồng từ đại diện Mino Raiola. Chưa kể, tân binh nước ngoài cũng được coi như một vấn đề khó cho Blaugrana, từng gặp phải ở thương vụ Clement Lenglet.
Trong khi đó, Man Utd có thể đủ sức chi ra tiền tấn cho De Ligt và siêu cò người Italia nhưng, họ chỉ có thể góp mặt ở Europa League 2020 và mang đến rủi ro cao hơn nhiều đội bóng lớn khác, bởi dẫu sao, Old Trafford bây giờ chưa thể tìm lại ánh hào quang xưa cũ.
Juventus thì không, họ đã quá khao khát Champions League, và các trung vệ ở thành Turin thực tế đã lớn tuổi Giorgio Chiellini (34) và Leonardo Bonucci (32). Chưa kể, Andrea Barzagli vừa tuyên bố chia tay đội bóng sau 3 mùa giải đỉnh cao cuối cùng trong sự nghiệp.
Theo nguồn tin từ Daily Mirror, các nhà đương kim vô địch Serie A sẵn sàng chi ra 75 triệu bảng để thuyết phục Ajax Amsterdam nhả "viên ngọc thô" của bóng đá Hà Lan ngay trong mùa hè này. Đây là mức giá cao hơn tin đồn mà Man Utd và Barca có liên quan (70 triệu bảng).
De Ligt từng nói trong một buổi phỏng vấn khi vừa trở lại tuyển Hà Lan để tham dự vòng chung kết UEFA Nations League: "Tôi thấy bản thân ở đâu à? Chà, Premier League và La Liga đều là các giải đấu lớn và đầy cạnh tranh...
Nhưng bạn vẫn có những sự lựa chọn khác, không chỉ là chúng. Tôi vẫn không biết về tương lai của mình và sẽ xem nó thế nào. Đầu tiên, chúng tôi sẽ đá 2 trận (trên đội tuyển quốc gia Hà Lan) và sau đó tôi sẽ thấy những gì xảy ra tiếp theo".
Ajax Amsterdam mặc dù có mối quan hệ tốt với Barca, nhưng tiền thì chẳng ai chê, và con số chênh lệch 5 triệu bảng hoặc hơn thế nữa là đủ để thuyết phục một đội bóng chấp thuận bán cầu thủ, vì chẳng ai thích bán rẻ món hàng cực "hot" như De Ligt.
Nói như vậy để chúng ta hiểu được rằng, thương vụ De Ligt đang có biến lớn, khi Juventus quyết định tham gia cuộc chơi cùng Man Utd và Barca. Nên nhớ, ở đó có Cristiano Ronaldo, và mấy ai khước từ chơi cạnh anh ta, cùng mức lương siêu khủng đang chờ sẵn?