Ở vòng 26 Premier League vừa qua, The Blues đã phải chịu thất bại nặng nề 0-6 trên sân Etihad của Manchester City. Đáng chú ý, các cầu thủ Chelsea đã tự tổ chức cuộc họp ngay trên sân tập để làm rõ nguyên nhân dẫn đến phong độ sa sút của đội bóng.
Tuy nhiên, một vài cái tên đang dần trở thành "người thừa" tại sân Stamford Bridge. Theo các báo cáo của tờ The Sun, dàn sao Chelsea đang cảm thấy bị sốc khi HLV Maurizio Sarri gần như bỏ qua sự có mặt của trung vệ Gary Cahill.
Cựu sao Bolton dù đang là đội trưởng nhưng đã không được nhà cầm quân 59 tuổi trọng dụng ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, Eden Hazard và các đồng đội lại cho rằng điều duy nhất The Blues đang thiếu vào lúc này đó là một người có khả năng lãnh đạo.
Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, Gary Cahill mới chỉ ra sân tổng cộng 7 trận trên mọi đấu trường. Trong phiên chợ Đông 2019 vừa qua, báo chí Anh cho biết Fulham đã ngỏ ý muốn chiêu mộ số 24 của Chelsea. Tuy nhiên, cầu thủ 33 tuổi đã quyết định ở lại đến hết mùa giải 2018/19.
Trước đó, HLV Maurizio Sarri thừa nhận Gary Cahill không phải là mẫu trung vệ phù hợp với triết lý bóng đá của ông. Cựu thuyền trưởng Napoli muốn các cầu thủ phải có khả năng chuyền và kiểm soát bóng tốt, thế nhưng trung vệ người Anh lại không đáp ứng được điều này.