Trong kì chuyển nhượng mùa Hè 2019, Manchester United đã hoạt động vô cùng tích cực khi mang về nhiều tân binh sáng giá. Đáng chú ý có thể kể đến Harry Maguire, bản hợp đồng trị giá 80 triệu bảng giúp đội chủ sân Old Trafford giải quyết bài toán hàng thủ.
Thế nhưng cũng chính vì điều này, sự nghiệp của một vài cái tên tại "Nhà hát của những giấc mơ" sắp đi đến hồi kết. Ở những ngày cuối, nửa đỏ thành Manchester quyết định đẩy Chris Smalling sang AS Roma theo dạng cho mượn, không kèm theo điều khoản mua đứt.
Cả Phil Jones cũng phải cam phận dự bị khi HLV Ole Gunnar Solskjaer tin tưởng Axel Tuanzebe hơn. Lí do là vì cựu thuyền trưởng Molde muốn trẻ hóa đội hình. Mới đây, một ngôi sao cũng tỏ ra bất mãn và nói những lời cay đắng về số phận của mình tại M.U.
"Scaloni (HLV Argentina) nói rằng ông ấy rất vui khi tôi được chơi ở loạt giao hữu đầu mùa. Đó là lí do vì sao tôi được gọi lên ĐTQG, nhưng tôi cần phải được ra sân. Để được lên tuyển bạn phải thi đấu nhiều cho CLB và phải làm tốt", Marcos Rojo trả lời trên TyC Sports.
"Tôi nghĩ về sự nghiệp của mình và muốn được chơi cho ĐT Argentina. Tôi sẽ chiến đấu cho tới tháng Giêng nhưng nếu không được chọn, tôi sẽ cố ra đi. Vòng loại World Cup đang diễn ra và vì Copa America nữa, tôi không muốn ở nhà xem hai giải đấu đó", cựu sao Sporting Lisbon nói thêm.
HLV Solskjaer nói về phong cách chơi của M.U: