Mới đây, NHM Arsenal dành sự quan tâm đến thông tin HLV Mikel Arteta quyết định gạch tên Mesut Ozil khỏi danh sách đăng ký thi đấu Europa League. Ngoài cầu thủ người Đức, The Gunners cũng không có sự phục vụ Sokratis Papastathopoulos và William Saliba.
Đây là một động thái cho thấy tương lai của cựu cầu thủ Real Madrid ở Emirates đang trở nên hết sức đen tối. Tại đấu trường Ngoại hạng Anh, HLV Arteta cũng đặt lòng tin vào Dani Ceballos ở vị trí tiền vệ tổ chức mặc cho Ozil - người hưởng mức lương cao nhất đội (350 triệu bảng/tuần) mài đũng quần trên băng ghế dự bị.
Trong ngày nhận thông tin không được đăng ký thi đấu tại Europa League, Mesut Ozil vẫn điềm tĩnh và đăng tải 1 dòng trạng thái tri ân NHM trên Twitter cá nhân. "Thật tuyệt vời! Xin cảm ơn vì mọi người đã giúp tôi chạm mốc 25 triệu người theo dõi trên Twitter."
Như vậy, Ozil cũng không quá bận tâm đến việc bị cho ra rìa ở đấu trường châu Âu. Trong một cuộc tiếp xúc truyền thông gần đây, cựu cầu thủ của Werder Bremen khẳng định: "Những tình huống khó khăn như hiện tại sẽ không bao giờ khiến tôi gục ngã, chúng chỉ khiến tôi mạnh mẽ hơn. Trong quá khứ, tôi đã chứng tỏ rằng mình có thể trở lại đội và tôi sẽ thể hiện lại điều đó."