MỚI NHẤT :
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Bị phạt, Wenger chửi cả làng bóng Anh

    11:27 Thứ tư 03/01/2018 | 2

    BongDa.com.vn Arsene Wenger vừa có những lời lẽ khá nặng về các vị vua áo đen sau án phạt cấm chỉ đạo của LĐBĐ Anh (FA).

    Dù bị FA "sờ gáy", Giáo sư vẫn chưa buông tha các vị vua áo đen. Ông tiếp tục chỉ trích công tác trọng tài của BTC Premier League. Lần này, Giáo sư cho rằng, các trọng tài bàn đang dung túng cho các hành vi câu giờ.

    Ông nói: "Thỉnh thoảng tôi nói với các trọng tài bàn rằng thủ môn đối thủ đang câu giờ. Có rất nhiều người trả tiền đề được xem bóng đá. Chúng ta có nhiệm vụ phải giữ trái bóng ở trong sân. Họ (các trọng tài) phải phục vụ trận đấu và họ không phải là các ngôi sao (để được FA bảo vệ)."

    Wenger tiếp tục đay nghiến các trọng tài - Bóng Đá

     Wenger nổi đóa trong trận gặp West Brom. 

    "Nếu ở thập niên 50, trọng tài sẽ gọi cầu thủ lại và bảo: nếu anh không cư xử đúng mực, anh sẽ bị phạt. Không được câu giờ. Nhưng bóng đá hiện đại thì không như thế," Wenger tiếp tục. 

    "Mọi người đều muốn các quyết định của trọng tài phải thật chính xác. Chúng ta không còn sống trong kỉ nguyên bóng tối (ám chỉ mọi thứ đều bị che đậy)," chiến lược gia 68 tuổi chốt lại vấn đề. 

    Ngoài ra, Wenger còn đề nghị FA đưa công nghệ VAR vào các trận đấu như cách Serie A hay Bundesliga đang làm. Tuy nhiên, ông khuyến cáo các trọng tài không nên để thời gian chết quá lâu và các quyết định phải đưa ra thật nhanh chóng. 

    Lí do khiến các trọng tài bàn không có thiện cảm với Wenger: 

    Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 11:00 03/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...