MỚI NHẤT :
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bị Owen 'dìm hàng', Rashford phản pháo cực gắt với 1 tuyên bố

    07:49 Thứ bảy 07/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo của M.U đã có những chia sẻ thẳng thắn về phong cách chơi bóng của mình.

    Mùa giải 2019/20 đang diễn ra không mấy suôn sẻ đối với Marcus Rashford tại Manchester United. Sau 4 vòng đấu tại Premier League, anh chỉ mới ghi được 2 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo. Thậm chí, số 10 của M.U còn bỏ lỡ một quả penalty trong trận gặp Crystal Palace.

    Ngay từ loạt trận giao hữu, chân sút sinh năm 1997 đã có những tuyên bố bất ngờ về vị trí ưa thích của mình. Theo đó, tuyển thủ Anh hướng tới sự toàn diện, đa dạng trong lối chơi và chưa bao giờ xem việc đá cắm là sở trường của mình.

    'If he scores seven, you want to score eight' - Rashford using England team-mate Kane as goalscoring benchmark - Bóng Đá

     Rashford luôn nỗ lực để cạnh tranh với người đàn anh ở Tam Sư. 

    Mới đây, huyền thoại Michael Owen cũng đăng đàn thừa nhận "hậu bối" không có bản năng của một sát thủ giống những Harry Kane hay Sergio Aguero. Để đáp lại tiền đạo cự phách một thời của Ngoại Hạng Anh, sao trẻ của Quỷ đỏ đã có tuyên bố gắt gao.

    "Tôi có thể xem Kane là hình mẫu. Vì vậy trong luyện tập tôi luôn cố bắt kịp anh ấy. Kane ghi 7 bàn, tôi sẽ muốn ghi 8 bàn. Đó là những điều nhỏ nhặt mà mọi người không nhìn thấy. Dù phải chiến đấu do chơi cùng vị trí nhưng chúng tôi luôn thúc đẩy cho nhau", Marcus Rashford tiết lộ.

    "Owen có thể tiếp tục với những gì anh ấy thấy, trong khi những người xung quanh tôi đều biết. Đặc biệt khi còn trẻ, bạn muốn bắt đầu là do xem được những thứ mình thích, đó là các bàn thắng và xem những cầu thủ thú vị làm điều thú vị với quả bóng", cầu thủ 21 tuổi chốt lại.

    Xem đẳng cấp của Michael Owen: 

    Giang Nam | 07:30 07/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...