MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-0 PSG: Lại là Raphinha! (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Bị "Messi Lào" khuất phục, Văn Lâm cùng Muangthong nhận thất bại cay đắng

    22:40 Thứ tư 03/04/2019 | 3

    BongDa.com.vn Tiếp tục được trao cơ hội bắt chính trong chuyến làm khách trên sân của Chainat Hornbill, tuy nhiên Đặng Văn Lâm vẫn không thể giúp Muangthong United thoát khỏi một trận thua đậm.

    Sau màn trình diễn khá ấn tượng trong 5 trận đấu đã qua tại Thai-League, Đặng Văn Lâm tiếp tục được BHL Muangthong United trao cơ hội bắt chính trong chuyến làm khách trên sân của đội bóng đang xếp cuối BXH Chainat Hornbill. Ra sân cùng Văn Lâm ở trận đấu này có những gương mặt nổi bật của bóng đá Thái Lan như: Saringkan Promsupa, Wattana Playnum, Adisorn Promrak, Suphanan Bureerat, Sarach Yooyen.

    Bị

     Heberty (xanh) luôn là ngòi nổ chủ lực của Muangthong.

    Đáng chú ý, đội trưởng Teerasil Dangda đã trở lại và đẩy Adisak Kraisorn - người mắc sai lầm dẫn đến bàn thua đầu tiên của Muangthong trong trận gặp Ratchaburi vừa qua lên băng ghế dự bị. Ngoài ra, ngôi sao của bóng đá Myanmar là Aung Thu cũng được đá chính.

    Sau thời gian thăm dò, đội chủ nhà Chainat bất ngờ tăng tốc và có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 13. Từ đường tạt bóng phía cánh phải, Ricardo Santos bật cao đánh đầu đưa bóng ghim thẳng vào góc cao khung thành. Đặng Văn Lâm trong pha bóng này chôn chân hoàn toàn vì cú dứt điểm rất mạnh và khoảng cách cũng rất gần.

    Ba phút sau đó, tận dụng đường chuyền ngang bất cẩn của tiền vệ Hàn Quốc Lee Ho, đội chủ nhà có pha tấn công chớp nhoáng và Chatchai đã trừng phạt Muangthong bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt.

    Phút 24, đội khách áo xanh có câu trả lời khi Teerasil Dangda nỗ lực đột phá bên phía cánh phải và tung ra đường chuyền cắt mặt nguy hiểm. Tiếc là không có cái bóng áo xanh nào đón được. Trước khi hiệp 1 khép lại, Aung Thu có cơ hội dứt điểm sau đường căng ngang của Korawich từ cánh trái. Nhưng cú sút của ngôi sao người Myanmar lại đi đúng vào người hậu vệ áo hồng.

    Bị

     Dangda không thể giúp Muangthong thoát thua trong chuyến làm khách đến sân của Chainat Hornbill.

    Sang hiệp 2, Muangthong tiếp tục dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Chính vì thế mà lỗ hổng nơi hàng thủ lộ ra và phải nhờ đến sự xuất sắc của Văn Lâm, đội khách mới thoát khỏi bàn thua ở phút thứ 49.

    Và điều gì đến đã đến, phút thứ 70, "Messi Lào" Vongchiengkham đã khuất phục được thủ môn số 1 ĐT Việt Nam với cú sút cầu vòng từ khoảng cách 18m nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Chainat. Thua quá đậm, tâm lý thi đấu của đội bóng áo xanh giảm sút và chỉ có bộ đôi Heberty - Dangda cho thấy được sự hiệu quả trên hàng công. Tuy nhiên, "gã nhà giàu" đất Thái vẫn không thể có bàn thắng danh dự, chịu thất bại 0-3 trước đối thủ được đánh giá thấp hơn rất nhiều.

    Bị

     Korawich (8) giữa vòng vây các cầu thủ Chainat Hornbill.

    Trận thua này cũng là thất bại thứ 2 liên tiếp của Muangthong United (vòng 5 thua Ratchaburi 0-2) và khiến họ lún sâu, xếp áp chót trên BXH Thai-League khi chỉ mới có được 6 điểm sau 6 vòng đấu. Ở trận đấu tiếp theo, Muangthong sẽ làm khách trên sân của Nakhon Ratchasima, cuộc đối đầu diễn ra vào lúc 19h00 ngày 07/04 (giờ Việt Nam).

    Đăng Huy | 22:00 03/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...