"Toàn đội hôm nay đã có nỗ lực rất lớn," Jorge Sampaoli trả lời phỏng vấn báo chí sau trận. "Nhưng thủ môn của họ đã chơi quá hay. Anh ta cản hai quả penalties và giúp Leicester City có lợi thế." Thủ thành người Đan Mạch Kasper Schmeichel chính là người hùng của Leicester City ở trận này, khi đã cản phá cú 11m quyết định, đem lại chiến thắng quý giá cho 'The Foxes'.
"Chúng tôi đã áp đảo đối phương ở hiệp 2, tạo ra nhiều cơ hội nhưng mọi chuyện trở nên khó khăn. Thủ môn của họ đã chơi quá tốt. Lẽ ra ở trận lượt đi, lợi thế mà chúng tôi tạo được phải lớn hơn," Sampaoli tiếc nuối. Dù giành chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi trên sân nhà, nhưng lượt về tại King Power, Sevilla đã thua 0-2, qua đó bị loại với tổng tỷ số 2-3 sau hai lượt trận.
"Tôi ước mình đang ngồi trên ghế và nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ," Sampaoli tiếc nuối. Đêm qua, ông cũng bị trọng tài chính điều khiển trận đấu Daniele Orsato đuổi khỏi sân sau khi tranh cãi kịch liệt ở những phút cuối trận.
Video Jorge Sampaoli trả lời phỏng vấn báo chí sau trận đấu: