MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Bị "hành xác" trước khi đấu Việt Nam, tuyển Philippines nổi cơn thịnh nộ

    10:03 Thứ ba 04/12/2018

    BongDa.com.vn Các cầu thủ Philippines bày tỏ sự không hài lòng khi phải di chuyển một quãng đường dài để tới Hà Nội gặp đội tuyển Việt Nam.

    Sau khi trận đấu bán kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam và tuyển Philppines kết thúc, cả 2 đội đã bắt đầu quá trình di chuyển về Hà Nội để đá trận bán kết lượt về.

    Với tuyển Việt Nam, do được sự hỗ trợ từ một cơ quan hàng không, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ mất khoảng 3 tiếng 30 phút để bay về Thủ đô. Chuyến đi bắt đầu từ 11h30 trưa ngày 3/12 và ngay trong chiều, các cầu thủ đã có mặt ở Hà Nội.

    Về phần tuyển Philippines, họ lại không được may mắn như thế. Các học trò của HLV Sven-Goran Eriksson do không có sự giúp sức của các hãng hàng không nên phải di chuyển từ Bacolod đến Manila, sau đó quá cảnh ở Hồng Kông trước khi bay đến Hà Nội.

    Tổng thời gian di chuyển của tuyển Philippines gấp gần 7 lần tuyển Việt Nam, khoảng 20 tiếng. Với một quá trình bay dài như vậy, đoàn quân của HLV Eriksson tỏ ra khá mệt mỏi và có dấu hiệu suy giảm thể lực.

    Bị

    Tuyển Philippines đến Việt Nam. Ảnh Nguyễn Trung Dũng.  

    Theo nguồn tin từ Zing, một nhân vật bên phía tuyển Philippines đã lên tiếng bức xúc: "Chúng tôi phải rời khách sạn Bacolod từ 4h30 sáng (tuyển Việt Nam là 11h30 trưa) và mất đến gần một ngày di chuyển. Tại sao tuyển Philippines lại không thể bay trực tiếp đến Hà Nội như tuyển Việt Nam?".

    Phi Yến | 07:08 04/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...