Trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020, Arsenal đã bạo chi 45 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Thomas Partey với Atletico Madrid. Nguồn tin từ Sky Sports cho hay, tổng "thiệt hại" của Arsenal dành cho thương vụ này lên tới 110 triệu bảng.
Theo đó, Thomas Partey hưởng mức lương khổng lồ 260 nghìn bảng/tuần - cao thứ 3 tại CLB sau Mesut Ozil và Pierre-Emerick Aubameyang. Arsenal đồng thời tốn khoản phí "bôi trơn" trị giá 2,5 triệu bảng, cũng như 10% tiền hoa hồng cho đại diện.
Chính thức khoác lên mình chiếc áo Pháo thủ, Partey đã có chia sẻ thú vị: "Tôi luôn nói, nếu tôi là một con vật, tôi sẽ là một con bạch tuộc. Tôi nhớ khi tôi ở Almería, họ gọi tôi là bạch tuộc vì tôi đã ăn trộm rất nhiều quả bóng."
Dù được kỳ vọng lớn, nhưng Partey không ngại những áp lực: "Tôi nghĩ không có áp lực nào đối với tôi. Tôi thích thử thách bản thân, tôi thích những thử thách mới. Tôi chỉ muốn thích nghi, học hỏi mọi thứ thật nhanh mà thôi.
Tôi biết mình sẽ không bỏ cuộc ngay cả khi gặp những tình huống. Tôi phải nỗ lực và cống hiến hết sức mình trong mỗi trận đấu để xem có thể đáp ứng được kỳ vọng cao của người hâm mộ hay không."
Mikel Arteta hé lộ điều Partey sẽ mang đến Arsenal: