MỚI NHẤT :
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Bị cố nhân "hãm hại", Liverpool thất trận ngay tại Anfield

    00:45 Thứ hai 24/04/2017 | 2

    BongDa.com.vn Gặp lại đội bóng cũ, Benteke đã chơi một trận tuyệt hay với cú đúp đem về chiến thắng cho Crystal Palace. Một "cố nhân" khác là Sakho cũng góp công không nhỏ...

    Dù gặp vấn đề trước trận đấu, nhưng cuối cùng, cả Lucas Leiva và Matip đều có tên trong đội hình xuất phát. Trên hàng công vẫn là bộ ba Coutinho, Firmino, Origi. Bên phía Crystal Palace, Benteke ra sân ngay từ đầu để chống lại đội bóng cũ.

    Trong trận đấu với West Brom, việc bố trí Origi thi đấu ở vị trí trung phong khiến Liverpool gặp rất nhiều khó khăn trong các pha triển khai tấn công. Khả năng xoay xở kém của Origi làm cho anh dễ dàng bị bắt chết bởi các hậu vệ đối phương. Rút kinh nghiệm, trận này Klopp đã bố trí Firmino chơi trung phong, đẩy Origi sang cánh. Các pha tấn công của Liverpool nhờ đó đã trở nên thanh thoát hơn. Dù vậy, họ vẫn thiếu chính xác trong những tình huống cuối cùng. Ngoài ra, hàng phòng ngự của đội khách cũng thi đấu rất chắc chắn.

    Trong bối cảnh đó, Coutinho đã lên tiếng. Cú sút phạt tuyệt đẹp của tiền vệ người Brazil ở phút 24 đem về bàn mở tỉ số cho Liverpool. Đây đã là bàn thắng thứ 4 trong 5 trận gần nhất Coutinho thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Coutinho đang gồng gánh Liverpool trong hoàn cảnh Mane chấn thương.

     - Bóng Đá

     Coutinho tung "nét vẽ chết chóc".

    Tưởng chừng như hiệp một sẽ kết thúc với lợi thế cho đội chủ nhà, tuy nhiên, người cũ Benteke đã không cho điều đó xảy ra. Phút 43, xuất phát từ đường chuyền bên cánh phải của Yohan Cabaye, Benteke dễ dàng đệm bóng vào khung thành khi không ai theo kèm anh. Tỉ số 1-1 là kết quả sau 45 phút đầu tiên.

    Bước sang hiệp hai, hàng phòng ngự Crystal Palace tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Liverpool gần như chỉ có thể trông chờ vào sự tỏa sáng của các cá nhân. Phút 51, Coutinho có pha solo trong vòng cấm, anh vượt qua rất nhiều hậu vệ nhưng cú sút đã bị Cabaye cản phá.

     - Bóng Đá

     Benteke ăn mừng với đồng đội Sakho (cầu thủ đang được Liverpool cho mượn).

    Trong khi đang rất vất vả để tìm đường vào khung thành đối phương thì Liverpool lại mắc sai lầm ở khâu phòng thủ. Từ một tình huống phạt góc của Crystal Palace, bóng đã đi qua rất nhiều cầu thủ Liverpool nhưng họ không thể phá ra. Kết quả là Benteke đã trừng phạt The Kop bằng pha đánh đầu cận thành không cho Mignolet bất cứ cơ hội nào. Liverpool nên tự trách mình, trách sự lỏng lẻo trong khi phòng ngự phạt góc, trách tại sao họ lại để một con quái vật như Benteke ở lại Ngoại hạng Anh.

    Trước hàng phòng ngự quá vững chắc của Crystal Palace, những nỗ lực cuối trận đã không mang lại hiệu quả cho Coutinho và các đồng đội. Liverpool đành chấp nhận thất bại thứ 2 tại Anfield mùa này.

     - Bóng Đá

     Benteke hoàn thành cú đúp phút 75 mang về chiến thắng cho Crystal Palace.

    Trắng tay trước Crystal Palace, Liverpool đang rơi vào tình thế nguy hiểm trong cuộc đua top 4. Với chiến thắng của Man United trong trận đấu sớm hôm nay, khoảng cách giữa hai đội chỉ còn 3 điểm nhưng Liverpool đã ra sân nhiều hơn đến 2 trận. Sức ép rất lớn dành cho thầy trò Juergen Klopp ở 4 vòng đấu cuối. Về phần Crystal Palace, chiến thắng này giúp họ leo một mạch từ vị trí thứ 16 lên hạng 12. Gần như chắc chắn thầy trò Sam Allardyce sẽ trụ hạng thành công.

    Chung cuộc: Liverpool 1-2 Crystal Palace

    Ghi bàn: Coutinho 24' - Benteke 43', 75'

    Video: Highlight trận đấu

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    BXH hiện tại

     - Bóng Đá

     

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 00:30 24/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...