MỚI NHẤT :
  • Thánh Iker Soi kèo trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Bị chế giễu, Cech đáp trả khiến đội bóng cũ của Leno phải xấu hổ

    08:23 Thứ ba 14/08/2018

    BongDa.com.vn Thủ thành Petr Cech đã đáp trả lại Bayer Leverkusen vì sự thiếu sự tôn trọng của họ dành cho anh trên Twitter, sau màn trình diễn không thuyết phục ở trận thua Man City.

    Đó là tình huống mà cựu thủ môn Chelsea suýt chút nữa phản lưới nhà với đường chuyền bóng ngớ ngẩn của mình dành cho Shkodran Mustafi bên phía cánh phải. Sai lầm này đã nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội, và người hâm mộ cũng đặt câu hỏi tại sao tân binh Bernd Leno lại phải ngồi trên ghế dự bị.

    Đội bóng cũ của thủ thành người Đức là Bayer Leverkusen sau đó cũng tham gia với câu trả lời từ bình luận của một cổ động viên với nội dung: "Hình như chúng tôi biết một người có thể giới thiệu với các bạn." Thêm nữa, đại diện Bundesliga còn đăng thêm một đoạn clip ngắn có sự góp mặt của Leno kèm mô tả: "Trong trường hợp bạn thắc mắc cách triển khai bóng từ tuyến dưới..." 

    Bị chế giễu, Cech đáp trả khiến đội bóng cũ của Leno 'cứng họng' - Bóng Đá

     Bayer Leverkusen khơi mào cho sự tranh cãi trên mạng xã hội Twitter.

    Và ngày hôm qua, Petr Cech đã có hành động đáp trả lại những gì mình phải nhận từ phía đội bóng nước Đức, cũng trên mạng xã hội Twitter. Cầu thủ 36 tuổi viết: "Ở Arsenal, chúng tôi chia sẻ những giá trị quan trọng khiến đội bóng trở thành một câu lạc bộ lớn không chỉ ở khía cạnh bóng đá."

    "Cạnh tranh công bằng, tính chuyên nghiệp và thể thao là những điều lớn nhất bạn dạy cho các cầu thủ trẻ và thật đáng buồn khi các câu lạc bộ khác không chia sẻ cùng một giá trị. @ Bayer04_en." Trạng thái tiếp tục.

    Ngay sau tweet này, Leverkusen đã tiếp tục trả lời bằng cách tuyên bố đó chỉ là một sự 'đùa giỡn', trước khi ca ngợi Cech về tình huống thủ thành Arsenal một mình cản phá tình huống đối mặt với Sergio Aguero trong hiệp 2.

    Họ viết: "Chào Petr. Có vẻ như trò đùa của chúng tôi về việc muốn gặp Bernd Leno, trong hành động đùa giỡn đã được thực hiện một cách nghiêm trọng hơn / cá nhân hơn dự định. Nó chỉ là một chút đùa vui. Chúng tôi tôn trọng giá trị đó và chúc bạn cũng như câu lạc bộ lớn (Arsenal) tất cả những gì tốt nhất. Cản phá 1v1 thật tuyệt với Aguero!"

    Bị chế giễu, Cech đáp trả khiến đội bóng cũ của Leno 'cứng họng' - Bóng Đá

     Và đây là sự phẫn nộ của Cech cũng như sự nhún nhường đến từ đội bóng nước Đức.

    Leno đã ký hợp đồng với Arsenal mùa hè này nhưng Cech đã khiến thủ thành người Đức phải ngồi trên băng ghế dự bị ngay ở trận đầu tiên của Premier League 2018-19. Và bất chấp màn trình diễn không thuyết phục của cậu học trò kì cựu, huấn luyện viên Unai Emery khẳng định sẽ tiếp tục tin tưởng Cech cho một vị trí trong khung gỗ.

    "Leno bắt đầu với chúng tôi, anh ấy làm việc rất tốt và chơi rất tốt trong giai đoạn giao hữu. Anh ấy có thể chờ đợi (cho) thời điểm của mình tại đây," HLV Emery nói. "Petr Cech đang làm rất tốt. Hôm nay anh cũng chơi tốt. Anh ấy có kinh nghiệm ở vị trí này."

    Vũ Quang Toản | 06:30 14/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...