MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Bế tắc nhạt nhòa, Trung Quốc ôm hận trước hàng xóm Việt Nam

    22:55 Thứ ba 15/10/2019 | 7

    BongDa.com.vn ĐT Trung Quốc đã đánh mất ngôi đầu, sau kết quả thất vọng tại Đông Nam Á.

    Ảnh sau trận Trung Quốc - Philippines - Bóng Đá

     Trong khuôn khổ bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, đội tuyển Trung Quốc hành quân chạm trán hàng xóm Đông Nam Á của Việt Nam - Philippines. 

    Ảnh sau trận Trung Quốc - Philippines - Bóng Đá

     Trước màn so tài này, đoàn quân do HLV Marcello Lippi dẫn dắt đã toàn thắng ở cả 2 lượt trận đầu tiên.

    Ảnh sau trận Trung Quốc - Philippines - Bóng Đá

     Ngay sau hồi còi khai cuộc, cả hai đều tỏ rõ quyết tâm với tinh thần chiến đấu mãnh liệt.

    Ảnh sau trận Trung Quốc - Philippines - Bóng Đá

     Trận đấu chứng kiến không ít những tình huống tranh chấp tay đôi nảy lửa.

    Ảnh sau trận Trung Quốc - Philippines - Bóng Đá

     Xuyên suốt 45 phút đầu tiên, Philippines chủ động triển khai thế trận phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà. Trước hàng thủ tổ chức vô cùng kín kẽ của đội chủ nhà, Trung Quốc buộc phải dùng những đường bóng dài, nhưng phương án này cũng không tỏ ra hiệu quả. Sau 45 phút đầu tiên, 2 đội rời sân với tỷ số hòa 0-0.

    Ảnh sau trận Trung Quốc - Philippines - Bóng Đá

     Sang hiệp hai, thế trận tương tự tái diễn. Bất chấp Trung Quốc đẩy cao đội hình gia tăng sức ép, Philippines vẫn đứng vững.  

    Ảnh sau trận Trung Quốc - Philippines - Bóng Đá

     Tình huống nguy hiểm nhất các học trò của Lippi tạo ra đến từ cú dứt điểm của đội trưởng Hao Junmin. Tuy vậy thủ thành từng chơi bóng ở Premier League mùa trước, Neil Etheridge đã xuất sắc cản phá.

    Ảnh sau trận Trung Quốc - Philippines - Bóng Đá

     Những phút còn lại, 2 đội đều có cơ hội của riêng mình nhưng không thể tận dụng thành công.

    Ảnh sau trận Trung Quốc - Philippines - Bóng Đá

     Chung cuộc kết quả hòa 0-0 được giữ nguyên đến hết trận.

    Ảnh sau trận Trung Quốc - Philippines - Bóng Đá

     Philippines có điểm số thứ tư ở bảng đấu.

    Ảnh sau trận Trung Quốc - Philippines - Bóng Đá

     Trong khi Lippi và các học trò phải ôm hận khi bị Syria đánh chiếm ngôi đầu.

    Phụng Sồ | 21:20 15/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...