Man City bước vào trận đấu với mục tiêu buộc phải thắng để tiếp tục bám đuổi Chelsea. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi các cầu thủ Stoke lại là những người có pha nguy hiểm đầu tiên. Phút thứ 9, từ pha băng xuống bên cánh trái, Erik Pieters chuyền bóng nguy hiểm vào vòng cấm và Diouf đã có pha đệm bóng cận thành nhưng rất tiếc bóng đi hơi nhẹ và không đánh bại được thủ thành Cabalero.
Những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra giằng co giữa hai đội. Man City vẫn không thể áp đặt thế trận trước Stoke City. Đội khách đang chơi rất tốt, phòng ngự chặt và lên bóng có nét. Đội chủ sân Etihad đang gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Lee Grant và phải trông chờ vào những tình huống tạt cánh.
Dù vậy, đây không phải là sở trường của Man City. Hiệp một kết thúc với sự bế tắc hoàn toàn của Man City. Stoke City, đội đã từng thua Tottenham đến 4-0 cách đây 2 vòng đang khiến nhiều người phải ngạc nhiên.
Sau giờ nghỉ, mọi thứ vẫn không khả quan cho đoàn quân Pep Guardiola. Phút 57, chiến lược gia người Tây Ban Nha buộc phải tung David Silva vào sân để tăng khả năng sáng tạo cho đội bóng. Và ngay lập tức, Man City có tính huống nguy hiểm. Sau vài đường phối hợp, bóng được chuyền vào bên trong vòng cấm nhưng rất tiếc cú dứt điểm của Leroy Sane đã đi vọt xà.
Kể từ đó, thế trận hoàn toàn thuộc về Man City. Đội chủ nhà chủ động đẩy cao đội hình và gây sức ép cực lớn lên Stoke City, Đến phút thứ 71, chính David Silva là người có cơ hội ghi bàn. Nhận bóng trong vòng cấm, cầu thủ số 21 tung ra pha dứt điểm hiểm hóc, bóng đi thấp và vượt qua tầm với của thủ môn Stoke City nhưng rất tiếc lại chệt cột dọc.
Phút thứ 77, từ một tình huống phạt góc, Otamendi lên tham gia tấn công và có pha đánh đầu rất nguy hiểm, nhưng lại một lần nữa bóng không đi trúng đích.
Đến lúc này, Stoke City đã kéo toàn bộ đội hình về phần sân nhà, tích cực tranh chấp bóng và sẵn sàng tung ra những pha phạm lỗi khi cần thiết. Phút 87, Sergio Aguero có pha đi bóng qua đến 3 cầu thủ Stoke City nhưng ở góc sút quá hẹp, anh không thể dứt điểm thành công.
Những phút cuối trận đấu, Man City dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đoàn quân Mark Hughes và đành chấp nhận trận hòa thất vọng trên sân nhà.
Trận hòa tai hại này khiến Man City không thể lấy lại ngôi nhì bảng từ tay Tottenham dù có cùng 56 điểm nhưng ít hơn về hiệu số bàn thắng thua. Không những thế, Man City chính thức bị Chelsea bỏ xa đến 10 điểm. Có thể nói, Stoke City đã gián tiếp giúp Chelsea ngày càng gần hơn với chức vô địch.
Chung cuộc: Man City 0-0 Stoke City
Đội hình ra sân
Lịch thi đấu và kết quả vòng 28
PSTP: những trận đấu bị hoãn vì cúp FA
BXH Ngoại hạng Anh hiện tại