MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Bayern Munich 2-0 Olympiakos: 4 người chiến thắng và 2 kẻ thua cuộc

    14:13 Thứ năm 07/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trong một đêm căng thẳng của vòng bảng Champions League, Bayern Munich đã đánh bại Olympiakos 2-0 trên sân nhà Allianz Arena.

    NGƯỜI CHIẾN THẮNG

    1. Robert Lewandowski

    Thật khó để bất kỳ cầu thủ nào trở thành Robert Lewandowski, một cầu thủ ghi bàn ổn định nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại, một tiền đạo không ngừng đạt số bàn thắng ở hai con số vào cuối mùa giải (chỉ riêng mùa đầu tiên ở Dortmund [2010-2011] Lewy ghi được 9 bàn thắng). Từ đầu mùa giải đến nay, trên tất cả các đấu trường tiền đạo người Ba Lan đã ghi được 20 bàn thắng.

    Và trận đấu vào rạng sáng hôm nay, Lewy tiếp tục cho thấy được giá trị của mình. Bayern hoàn toàn kiểm soát thế trận trước Olympiakos nhưng các cơ hội đều trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ "Hùm xám". Nhưng khi trận đấu đang dần đến những phút cuối và Bayern đã bắt đầu thực sự lo lắng liệu họ có ghi bàn hay không.

    Hãy đoán xem ai đã xuất hiện đệm bóng khéo léo sau pha chuyền vào của Coman ở phút 69. Bàn thắng thứ 21 ở mùa giải năm nay, 59 pha lập công ở Champions League, góp công giúp Bayern có tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

    Robert Lewandowski, một "cỗ máy" ghi bàn thực sự. 

    2. Joshua Kimmich

    Khi Kimmich được chuyển sang thi đấu ở vị trí tiền vệ dưới sự chỉ đạo của HLV Joachim Low, đó như là điều sẽ chỉ xảy ra trên ĐTQG. Đối với Bayern, có vẻ như Kimmich vẫn sẽ giữ vai trò hậu vệ phải, nhưng trận đấu hôm nay đã chứng minh Kimmich sẽ chơi ở vị trí tiền vệ ở cấp độ CLB.

    Sự xuất sắc của Kimmich đã đẩy các cầu thủ giữ vai trò triền vệ trong những năm qua như Thiago và Corentin Tolisso lên ghế dự bị. Không có quá nhiều điều tích cực để nói về màn trình diễn của Bayern trước Olympiakos nhưng Kimmich là ngoại lệ. 137 lần chạm bóng, 111 đường chuyền và hai cơ hội được tạo ra.

    Joshua Kimmich, tương lai của hàng tiền vệ Bayern Munich.

    Bayern Munich 2-0 Olympiakos: 4 người chiến thắng và 2 kẻ thua cuộc - Bóng Đá

    Một trận đấu xuất sắc của cầu thủ 24 tuổi. 

    3. Pep Guardiola

    Khi Bayern không mang về cho Pep một trung vệ ông ưng ý, Pep đã thực hiện một trong những thay đổi lớn nhất tại Bayern. Cụ thể, HLV hiện tại của Man City quyết định để Javi Martinez và David Alaba thi đấu ở vị trí trung vệ. 

    Nhưng ở đây chúng ta đang nói ở thời điểm cuối năm 2019, tức ba năm sau khi Pep rời đi và cho đến bây giờ Bayern lại đưa Javi Martinez và David Alaba ra làm trung vệ. Tất nhiên đó chỉ là sự lựa chọn chắp vá cho việc Niklas Sule và Lucas Hernandez đang gặp chấn thương. Nhưng thực tế, Hans Flick có thể làm theo cách Pep đã chọn, khi bộ đôi này đã thể hiện rất tốt ở trận đấu hôm nay.

    4. Tottenham Hotspur

    Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng Spurs hẳn sẽ theo dõi kết quả trận đấu này khi đang chiến đấu với Sao Đỏ Beograd. Bước vào lượt trận thứ 4, Bayern đứng đầu bảng B với 9 điểm và Spurs đứng thứ 2 với 4 điểm. 

    Chiến thắng này giúp Bayern có 12 điểm (giành tấm vé vào vòng knock-out) nhưng quan trọng hơn là giữ cho Olympiakos chỉ có được 1 điểm. Qua đó, chiến thắng trước đại diện đến từ Serbia đã giúp đoàn quân của HLV Pochettino xây chắc vị trí thứ 2 và nắm quyền tự quyết trong tay. 

    KẺ THUA CUỘC

    1. Philippe Coutinho

    Coutinho trở thành cầu thủ hay nhất của Liverpool và đó là điều kiện để giúp tiền đạo người Brazil trở thành cầu thủ của Barcelona. Nhưng sau tất cả, Coutinho trải qua những ngày tháng thất bại tủi hổ tại Barca còn Liverpool thì vô địch Champions League và trở thành một trong những đội bóng hay nhất thế giới thời điểm hiện tại.

    Bayern Munich 2-0 Olympiakos: 4 người chiến thắng và 2 kẻ thua cuộc - Bóng Đá

     Coutinho bắt đầu làm quen với ghế dự bị.

    Sau thất bại ở Barca, Coutinho sẽ đi đâu? Bayern Munich đã giải cứu tiền đạo 27 tuổi bằng bản hợp đồng cho mượn 1 năm và Coutinho đã trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải khá ấn tượng với đội bóng đến từ nước Đức. Nhưng niềm vui "ngắn chẳng tày gang", sự hậu thuẫn lớn nhất của Coutinho chắc chắn đến từ HLV Kovac, và cho đến nay thầy đã đi và để lại trò bơ vơ.

    Trong trận đấu đầu tiên sau thời HLV người Croatia, Coutinho bỗng nhiên thấy mình ngồi trên ghế dự bị. Và mặc dù Bayern khá bế tắc trong khâu tìm đường đến mành lưới đối phương, nhưng dường như không có lúc nào Hansi Flick xem xét đưa Coutinho vào sân. Tiến một bước rồi lại lùi 2 bước, hoàn cảnh quá đổi quen thuộc với Coutinho thời hậu Liverpool. 

    2. Hansi Flick

    Bayern Munich vẫn đang loay hoay tìm kiếm HLV mới sau khi chia tay HLV Kovac. Nhưng nhiều khả năng Hansi Flick sẽ đảm nhiệm ghế chỉ đạo ở Bayern trong phần còn lại của mùa giải cho đến khi BLĐ tìm được HLV mới vào mùa hè. 

    Nhưng trận đấu này lại như một gáo nước lạnh dội vào kế hoạch của giới chóp bu thượng tầng Bayern. Tuy giành chiến thắng nhưng Die Roten lại tiếp tục thể hiện màn trình diễn kém thuyết phục. Không ngoa khi nói rằng chiến thắng của nhà ĐKVĐ Bundesliga xuất phát từ sự khác biệt quá lớn từ chất lượng cầu thủ đến từ hai đội. 

    (Theo Squawka)

    Văn Phi | 14:15 07/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...