MỚI NHẤT :
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Bầu Đệ: Người đưa Thanh Hóa trở về từ vực sâu

    12:50 Thứ hai 03/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau 5 vòng đầu tiên ở V.League 2019, đội bóng xứ Thanh không có nổi một chiến thắng, nhận 3 thất bại cùng với 2 trận hòa.

    Vượt qua Nam Định ở vòng 12, CLB Thanh Hóa đánh dấu cột mốc thắng trận thứ 4 kể từ ngày ông bầu Nguyễn Văn Đệ quay trở lại. 

    Bước vào mùa giải năm nay, tập đoàn FLC đã quyết định rút lui không tài trợ cho CLB bóng đá Thanh Hóa, dù đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng giành hạng nhì tại V.League 2018. Sau khi đội bóng bị FLC trả về cho sở TDTT tỉnh, nhiều cầu thủ trụ cột đã rời CLB tìm bến đỗ mới. Có thể kể đến như Ngô Hoàng Thịnh, Thanh Thắng đầu quân cho CLB TPHCM hay Vũ Minh Tuấn, Trọng Hoàng về Viettel.

    Bầu Đệ: Người đưa Thanh Hóa trở về từ vực sâu - Bóng Đá

    FLC rút lui, nhiều trụ cột như Minh Tuấn hay Trọng Hoàng (số 8) đã quyết định chia tay Thanh Hóa. 

    5 vòng đầu tiên ở V.League 2019, đội bóng xứ Thanh không thắng nổi một trận và đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Vào lúc tưởng như vực thẳm đang hiện ra trước mắt, CLB này nhận được một chiếc phao cứu sinh từ "người mới mà cũ" Nguyễn Văn Đệ. Ông bầu là người không quá xa lạ với bóng đá xứ Thanh khi từng nắm giữ chức chủ tịch ở CLB này trong giai đoạn 2011-2015 trước khi FLC mua lại đội bóng. 

    Từ vòng đấu thứ 6, khi ông Nguyễn Văn Đệ trở lại, bóng đá Thanh Hoá đã hồi sinh mạnh mẽ với 7 trận bất bại, trong đó có 4 trận thắng trước Hà Nội (4-1), Than Quảng Ninh (3-2), Sài Gòn (2-1), Nam Định (3-2). Gây ấn tượng mạnh mẽ nhất là chiến thắng 4 sao trước nhà đương kim vô địch được dẫn dắt bởi HLV Chu Đình Nghiêm. 

    Bầu Đệ: Người đưa Thanh Hóa trở về từ vực sâu - Bóng Đá

    Sau 12 vòng đấu, FLC Thanh Hóa đang đứng ở vị trí thứ 7. Họ có được 4 chiến thắng, 5 hòa và 3 trận thua.

    Sau bao biến cố, CLB bóng đá Thanh Hóa cũng nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Bầu Đệ được các khán giả xứ Thanh yêu mến vì cái tâm và cái tầm dành cho đội bóng. Điều này khác hẳn với cách làm việc "ăn xổi ở thì" của một số doanh nghiệp khi đầu tư vào bóng đá, nếu nhận thấy không thu về lợi nhuận họ sẽ lập tức rút lui. Với ông Đệ, câu lạc bộ không phải tài sản cá nhân mà là đứa con tinh thần của người dân Thanh Hóa.

    Khi được giới phóng viên hỏi, liệu có liều thuốc nào về "kinh tế" đã giúp đội bóng thi đấu thăng hoa trong thời gian gần đây, ông bầu đã trả lời: "Chẳng có liều thuốc nào cả, tôi chỉ làm công tác tư tưởng cho các cháu. Động viên tinh thần anh em chiến đấu vì màu cờ sắc áo CLB để đáp lại tình cảm khán giả Thanh Hóa."

    Ở vòng 13, CLB Thanh Hóa sẽ có chuyến hành quân đến làm khách trước đội đầu bảng TPHCM. Trận đấu hứa hẹn sẽ hấp dẫn bởi với phong độ cao, đội bóng xứ Thanh hoàn toàn có thể thi đấu một cách sòng phẳng với thầy trò HLV Chung Hae-soung.

    Lê Dũng | 12:30 03/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...