Có thể nói cho đến lúc này, phòng ngự chính là bài toán nan giải nhất của Manchester United mà Jose Mourinho đang phải đối mặt. Lúc này, Quỷ đỏ chỉ đang xếp thứ 8 trên BXH và đã để thủng lưới tới 17 bàn chỉ sau 10 vòng đấu. Phil Jones, Chris Smalling và cả Eric Bailly đều là những đối tượng phải nhận rất nhiều chỉ trích. Và tất nhiên trong bối cảnh này, việc MU có hay không mang về thêm một trung vệ đẳng cấp, và nếu có thì sẽ là ai chính là một trong những chủ đề được các Manucian quan tâm nhất.
Và khi được hỏi câu hỏi này, huyền thoại Gary Neville đã đưa ra câu trả lời khá bất ngờ khi anh đã bỏ qua sự thù địch giữa United và Liverpool để chọn Virgil van Dijk cùng Sergio Ramos của Real Madrid.
Tuy bất ngờ thế nhưng câu trả lời của Neville là không khó hiểu bởi đối nghịch với MU, The Kops đang có một tuyến ba vô cùng chắc chắn. Bằng chứng là cho đến lúc này, thủ thành Alisson mới chỉ phải vào lưới nhặt bóng vỏn vẹn 4 lần trong khuôn khổ Premier League. Dẫu vậy, con số này có thể sẽ gia tăng khi mà chủ nhật này, họ sẽ phải đối mặt với một đội bóng có hàng công rất mạnh là Arsenal nhờ sự xuất sắc của nhạc trưởng Mesut Ozil.
Kể từ khi chuyển tới Anfield hồi đầu năm từ Southampton với mức giá khổng lồ 75 triệu bảng, trung vệ người Hà Lan đã ra sân tổng cộng 35 lần, góp phần giúp đoàn quân của Jurgen Klopp giữ sạch lưới tới 16 trận và chỉ thủng lưới tổng cộng 31 bàn.