MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Barcelona: Vĩ đại nhờ dòng máu Hà Lan

    19:10 Thứ bảy 20/10/2018

    BongDa.com.vn Barca đã từng rất thành công nhờ những người Hà Lan và trong bối cảnh hiện tại, có lẽ chỉ có những người Hà Lan mới đủ sức đưa họ trở lại đỉnh cao đã từng.

    Cùng với Đức và Pháp, Hà Lan có thể nói là một trong những người tiên phong trong việc toàn cầu hóa môn thể thao vua. Không chỉ ở cấp độ ĐT, những người Hà Lan còn len lỏi vào các CLB lớn ở châu Âu, trong đó có Barcelona.

    Ai cũng biết Barcelona có thể xem như một trong những tập thể vĩ đại nhất thế kỷ 21 cho đến lúc này. Và người mở đường cho thành công của đội bóng áo sọc đỏ xanh chính là một người Hà Lan, huyền thoại Johan Cruyff. Cầm quyền tại Camp Nou từ năm 1988, ông đã 11 lần đưa Gã khổng lồ Catalan bước lên đỉnh vinh quang sau 8 mùa gắn bó. Thế nhưng quan trọng hơn, đó là thứ di sản quý báu mang tên tiki-taka mà Cruyff để lại.

    Tuy nhiên có bao giờ bạn tự hỏi từ đâu mà "thánh Johan" lại nghĩ ra được thứ triết lý bóng đá thiên tài đấy. Xin thưa, đó là từ lối đá "Tấn công tổng lực" vốn làm say đắm biết bao con tim của Cơn lốc màu da cam thời bây giờ. Và cũng chính nhờ Johan, mà những Pep Guardiola - một huyền thoại khác của Barca trên cả cương vị HLV lẫn cầu thủ, Ronald Koeman - người một thời từng là ông vua đá phạt ở Barca trước khi bị Lionel Messi xô đổ kỷ lục hay Andoni Zubizarreta ra đời. Có thể nói, dù rời CLB, thế nhưng Cruyff đã để lại Catalan dòng máu Hà Lan của mình. 

    Barcelona: Dòng máu Hà Lan - Bóng Đá

    Johan Cruyff là người khởi nguồn thành công cho Barca.

    Sau Cruyff, vị HLV Hà Lan tiếp theo được bổ nhiệm đó là Louis van Gaal bởi chủ tịch đương thời Josep Lluís Núñez. Bên cạnh những danh hiệu, ông còn mang về cho CLB hàng loạt những tên tuổi lớn lúc bấy giờ, cũng là những người đồng hương như Winston Bogarde, Michael Reiziger và anh em nhà De Boer.

    Dẫu vậy, người Hà Lan vĩ đại nhất của Blaugrana thời kỳ hậu Johan Cruyff phải là Patrick Kluivert và Phillip Cocu - những "công thần" khiến Barca được yêu mến trên toàn thế giới. Thế nhưng, kể từ sau sự ra đi của Frank Rijkaard, sức ảnh hưởng của dòng máu Hà Lan lên nhà ĐKVĐ La Liga đã suy giảm đáng kể cho tới tận hiện tại.

    Lúc này, khi mà Blaugrana đang phải đối mặt với một giai đoạn tương đối kém thành công - họ vẫn vô địch ở giải quốc nội thế nhưng lại chịu cảnh phải nhìn đại kình địch Real Madrid thống trị ba mùa liên tiếp tại đấu trường Champions League, thì dòng máu ấy có vẻ như sẽ lại xuất hiện để đưa Barca trở lại đỉnh cao. 

    Barcelona: Dòng máu Hà Lan - Bóng Đá

    Muốn trở lại đỉnh cao, Barca có thể sẽ lại phải nhờ đến những người Hà Lan.

    Frenkie de Jong và Matthijs de Ligt là những cái tên Hà Lan mới nhất lọt vào danh sách phải chiêu mộ của GĐTT Eric Abidal. Xét trên khía cạnh lịch sử, thì khả năng thành công của bộ đôi này là rất lớn, nhất là khi cả hai đều xuất thân từ lò đào tạo De Toekomst của Ajax Amsterdam - nơi vốn được xem là khởi nguồn sức mạnh của Barcelona bên cạnh La Masia trong quá khứ.

    Nếu thương vụ thực sự diễn ra, thì De Jong và De Ligt chắc chắn sẽ là những sự thay thế hoàn hảo cho Sergio Busquets và Gerard Pique. Liệu sẽ có một cuộc cách mạng được khởi nguồn bởi những dòng máu Hà Lan hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem.

    Anh Tú | 18:00 20/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...