Dân gian có câu "Họ vô đơn chí, phúc bất trùng lai, có nghĩa, họa đã đến thì không chỉ đến một lần. Còn những điều may mắn thì sẽ không đến lần thứ hai.
Trận thắng 6-1 để lội ngược dòng trước PSG ở vòng 1/16 Champions League của Barca, ngoài yếu tố chuyên môn, không thể không có bóng dáng của Thần May mắn. Phép màu chỉ xảy ra một lần, và Barca đã dùng nó cho trận PSG. Trận thua đau đớn 0-3 trước Juventus có nghĩa là họ phải mơ về một cuộc 'thiên hùng sử ca' khác. Nhưng không! Người Ý không giống như người Pháp, và Allegri không phải Emery. Bà đầm già sẽ đủ 'già jeux' để không chơi kiểu 'phòng ngự lưỡng lự' tại Camp Nou. Họ sẽ không để bị tấn công trong tình thế hoang mang như Gã nhà giàu nước Pháp. NHM Barca vẫn sẽ mơ về một cuộc ngược dòng nữa. Nhưng rất có thể đó là một giấc mơ không có cơ sở!
Và tác giả sẽ dùng rất nhiều từ 'gần như', 'gần như', và 'gần như', là bởi vì một 'Barca thực sự', một Barca đã đánh bại PSG 6-1 và đè bẹp Sevilla chỉ trong vòng 1 hiệp đấu, vẫn còn cơ hội để lội ngược dòng. Nhưng 'Barca thực sự' này đã bị biến mất trước 'ma thuật màu đen' của Allegri. Không cần phải nói nhiều về sự 'đa nhân cách' của đội chủ sân Camp Nou mùa này. Sau khi 'nuốt chửng' Sevilla, họ lại thua bạc nhược Malaga và ném luôn chiếc cúp La Liga xuống đất. Sau khi làm tất cả để vượt qua cửa ải không tưởng PSG, họ lại bị nốc ao quá dễ dàng tại Turin.
NHM Barca vẫn sẽ cố níu kéo một chút xíu hi vọng còn sót lại. Nhưng ở ngay đó là một câu hỏi về niềm tin, hơn là sự tự tin. Và hơn nữa là sự sợ hãi. Sự sợ hãi về viễn cảnh Barca sẽ bị loại khỏi Champions League. Và rồi sẽ kéo theo một biến động toàn diện. Và rồi sẽ là sự kết thúc của một chu kỳ thành công, mang tên Luis Enrique. Điều cần làm của người Barcelona hiện tại, là xác định quá trình tái thiết ngay thời điểm này, bắt đầu từ băng ghế huấn luyện.
Enrique phải nhận trách nhiệm
Luis Enrique phải gánh chịu phần lớn sự chỉ trích cho trận thua này, vì ông đã vứt bỏ cả hiệp một. Ông đã phạm sai lầm chết người với Mathieu, trong sơ đồ 3 hậu vệ. Cầu thủ người Pháp chính là một phần của hành lang yếu ớt phía sau, để cho Dybala lập cú đúp sau 22 phút. Phòng ngự thất bại, hỗ trợ tấn công cũng không thành, đội hình Barca đã yếu ngay từ tuyến dưới. Trong khi đó, Messi ở trên không tìm được khoảng trống, còn Mascherano thì đã cho thấy vì sao anh không thể thay thế Sergio Busquets.
HLV xứ Asturian đã thừa nhận sai lầm của mình, bằng việc đưa Andre Gomes vào thay Mathieu ở hiệp 2, kéo Mascherano về lại với vị trí trung vệ. Với sự xuất hiện của tiền vệ người Bồ Đào Nha, Barca cố gắng lấy lại khu trung tuyến, và tổ chức lại hệ thống phòng ngự.
Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ. Mặc dù lối chơi có được phần nào cải thiện, nhưng Juventus quá kinh nghiệm khi luôn giữ sự ổn định ở sân nhà. Họ đã tận dụng những điểm tựa vững chãi của mình rất tốt, phòng ngự chặt chẽ và Chiellini rất giỏi khai thác tình huống phạt góc đơn giản để có thêm 1 bàn.
Cuối cùng, Barca của Luis Enrique nói lời tạm biệt Champions League? Gần như, gần như vậy!
Xem lại trận thua của Barca: