Vào những ngày cuối Đông năm 2013, BLĐ Liverpool và Luis Suarez vui vẻ công bố với báo giới bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm và hưởng mức lương lên đến 200 ngàn bảng/tuần. Động thái này được xem là nước cờ cao tay của Liverpool khi Suarez bị chèo kéo khá dữ dội ở mùa Hè trước đó. Cụ thể, Arsenal đã đưa ra một lời đề nghị trị giá 40 triệu + 1 bảng để đàm phán với tiền đạo người Uruguay, nhưng cuối cùng, Suarez vẫn chọn cách ở lại.
Khi đấy, "số 9" nhấn mạnh “mối quan hệ đặc biệt” với các CĐV của Liverpool và cho đó là yếu tố chính khiến anh quyết định gắn bó lâu dài với đội bóng vùng Merseyside.
“Không nghi ngờ rằng những gì tôi nhận được từ các CĐV Liverpool đã ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Tôi tự hào được đại diện cho họ và luôn cố hết sức mình vì họ mỗi khi khoác lên chiếc áo đấu”.
Thế nhưng, với việc ghi đến 31 bàn thắng trong mùa bóng 2013/14 cho đội chủ sân Anfield, Suarez coi như đã "trả ơn" xứng đáng với đội bóng chủ quản. Anh dứt áo ra đi. Bến đỗ thì ai cũng đã biết, không phải Arsenal mà là "Gã khổng lồ xứ Catalan" - Barcelona. Dĩ nhiên, đại gia của Tây Ban Nha không "kẹt xỉ" như Arsenal để ra một cái giá nửa vời 40 triệu lẻ 1 bảng. Họ chồng hẳn 75 triệu euro và BLĐ Liverpool không thể làm ngơ trước số tiền quá lớn ấy.
Mỗi tội, Brendan Rodgers và các đồng sự đã không làm việc khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng. Họ "đổi" Suarez lấy Adam Lallana, Dejan Lovren, Lazar Markovic, Mario Balotelli, Alberto Moreno, Rickie Lambert... đa phần là những bản hợp đồng không có nhiều giá trị và Liverpool cũng lao dốc từ đó.
So sánh mức ảnh hưởng của Suarez năm xưa và Coutinho hiện tại, thực ra không khác nhau mấy. Năm ngoái, chân sút người Brazil ghi được tổng cộng 13 bàn thắng, đóng góp 7 pha kiến tạo sau 31 lần ra sân ở giải Ngoại hạng. Ông Juergen Klopp đã đặt trọng tâm lối chơi của Liverpool xoay quanh Coutinho, thế nên thuyền trưởng này khá dứt khoát khi trả lời về tương lai của Coutinho.
Ông nói trên tờ Mirror cách đây không lâu: "Đã qua rồi cái thời Liverpool phải bán máu. Ưu tiên của chúng tôi hiện tại là giữ vững bộ khung. Thế nên, không có chuyện Coutinho ra đi."
Như vậy, có vẻ Liverpool đã rút ra được kinh nghiệm xương máu từ thương vụ Suarez. Có khá nhiều lí do để tin, The Kop sẽ làm ngơ lời đề nghị 89 triệu bảng từ phía Barca. Hoặc giả, Liverpool sẽ không "nhả người" cho đến khi Coutinho thực lòng muốn ra đi. Klopp cũng chỉ cần có thế để chinh phạt những mục tiêu lớn.
Màn trình diễn của Coutinho ở mùa giải trước: