MỚI NHẤT :
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • Barca thua vì Valverde trao nhầm "ấn tướng"

    16:42 Thứ năm 27/09/2018

    BongDa.com.vn Nhận thức được vấn đề cần phải xoay tua đội hình, thế nhưng những sự lựa chọn nhân sự bất hợp lý chính là lý do dẫn đến trận thua bẽ bàng của Barca.

    Rạng sáng nay (27/09) gã khổng lồ xứ Catalan đã bất ngờ phải nhận một thất bại đầy tủi hổ trước cái tên vốn bị coi là "bé hạt tiêu" - Leganes. Dù Barcelona đã vươn lên dẫn trước với bàn mở tỉ số của Phillipe Coutinho, thế nhưng sau đó họ lại bị đội chủ nhà lội ngược dòng với hai pha lập công của Nabil El-Zhar và Oscar Rodríguez. Tất nhiên các cule có quyền bảo đây chỉ đơn giản là một "bước xảy chân", thế nhưng rõ ràng mọi chuyện đều có lý do của nó.

    Valverde và những sai lầm trong việc lựa chọn nhân sự

    Trường hợp đầu tiên tôi muốn nói ở đây đó là Munir El Haddadi. 4 năm trước, chàng trai 23 tuổi có màn ra mắt CLB dưới thời HLV Luis Enrique với vị trí của một tiền vệ chạy cánh và anh đã làm rất tốt. Thế nhưng hôm qua, Valverde lại không để Munir được thi đấu ở vị trí sở trường của mình mà thay vào đó, ông xếp anh đá tiền đạo lệch phải và biến cầu thủ này trở nên vô hại với Leganes.

     - Bóng Đá

    Lẽ ra cơ hội nên được trao cho Juan Miranda thay vì Thomas Vermaelen.

    Thứ hai là Thomas Vermaelen. Không hiểu vì lý do gì mà chiến lược gia người Tây Ban Nha lại bất ngờ để một cầu thủ già nua, nặng nề đảm nhiệm vai trò hậu vệ cánh trái của Jordi Alba - một vị trí yêu cầu tốc độ, thể lực dồi dào để có thể lên công về thủ trong suốt 90 phút. Nếu muốn để Alba được nghỉ ngơi, tại sao Valverde lại không trao cơ hội cho Juan Miranda - người đã có những màn trình diễn tuyệt vời trong chuyến du đấu trước mùa giải tại Mỹ?

    Barca nên trung thành với 4-4-2

    Hồi năm ngoái, khi Valverde giới thiệu tới NHM sơ đồ 4-4-2, rất nhiều ý kiến chỉ trích đã hướng về phía cựu thuyền trưởng Athletic Bilbao. Theo đó, người ta cho rằng ông đã đi ngược lại truyền thống của CLB, giết chết triết lý "tiqui-taka" thần thánh của đội bóng. Thế nhưng sau tất cả, sơ đồ này mang lại hiệu quả thiết thực thay vì khiến ông phải thốt lên những câu đại loại như "thất bại này là không thể lý giải".

    Với 4-4-2, "tứ trụ" ở hàng thủ vẫn sẽ được giữ nguyên, còn tại tuyến giữa sẽ do hai cái tên Ivan Rakitic cùng Sergio Busquets chịu trách nhiệm cầm trịch. Nơi hàng công, Lionel Messi, Luis Suarez, Ousmane Dembele và Philippe Coutinho thay vì bị cố định ở một vị trí sẽ cùng hoạt động tự do để tạo nên những phương án tấn công đa dạng nhất có thể. 

     - Bóng Đá

    Coutinho lập siêu phẩm, thế nhưng Barca vẫn phải tay trắng ra về.

    Cách sắp xếp này rõ ràng ưu việt hơn hẳn hàng công 3 người của Barca, khi mà mỗi khi có bóng các cầu thủ dường như chỉ biết chuyền cho Messi rồi chờ đợi điều kỳ diệu đến từ đôi chân của số 10.

    Pique đã bước qua đỉnh cao sự nghiệp

    Trước trận đấu vừa qua, nhà ĐKVĐ La Liga đã 5 lần để thủng lưới sau 5 trận tại giải quốc nội. Và con số này ở thời điểm hiện tại là 7 bàn thua sau 6 trận đấu. Nếu bàn thắng đầu tiên người ta có thể đổ lỗi cho Thomas Vermaelen thì "tội đồ" trong bàn thắng thứ hai chẳng thể là ai khác ngoài Gerard Pique với một tình huống xử lý chẳng khác nào bán độ. Tất nhiên không thể vì một màn trình diễn yếu kém mà khẳng định rằng trung vệ này đã bước qua đỉnh cao sự nghiệp, thế nhưng rõ ràng sự ổn định là thứ mà anh vẫn chưa cho thấy trong tất cả các trận đấu đã qua.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 16:28 27/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...