Trận hòa sáng nay trước Atletico khiến Chelsea đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Roma dù có cùng số điểm (thua thành tích đối đầu). Và theo lẽ thường, xếp nhì bảng đồng nghĩa với nguy cơ cao gặp các đội mạnh ở vòng 16.
Dù vậy, phát biểu sau trận đấu, HLV Antonio Conte không hề tỏ ra lo lắng, trái lại ông còn mạnh dạn gửi lời thách thức: "Bước vào vòng knock out, bạn phải sẵn sàng đương đầu với những đội mạnh nhất, đây là giải đấu hàng đầu thế giới. Chúng tôi có thể gặp Barca, PSG hay Besiktas, và Chelsea sẵn sàng nghênh chiến những đội bóng lớn. Chúng tôi không lo lắng, chính họ mới không vui khi phải gặp Chelsea."
Đây có thể là phát ngôn 'cứng' của Conte nhưng nhìn sâu hơn, đó lại là những lời chia sẻ thẳng thắn. Chelsea bước vào Champions League mùa này với mục tiêu không gì khác hơn là chức vô địch. Bởi thế, họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối đầu và đánh bại tất cả các đội bóng mạnh của châu Âu.
Tương tự người thầy, Eden Hazard vô cùng tự tin vào sức mạnh của Chelsea: "Đối thủ tiếp theo không phải vấn đề. Dù sao Chelsea cũng là đội hàng đầu. Chúng tôi có thể đạt được mọi thứ".
Hiện tại bảng E là bảng đấu duy nhất chưa xác định đội đầu bảng. Giả sử Liverpool đứng đầu bảng này, Chelsea chỉ có thể gặp PSG, Barcelona hoặc Besiktas vòng 16. Ngoại trừ đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, PSG và Barcelona đều là những đối thủ đầy duyên nợ và 'khó nhằn' với Chelsea.
*Lễ bốc thăm được tổ chức tại Nyon, Thụy Sĩ vào ngày thứ hai 11/12