"Tôi sẽ không nói chúng tôi đã đề nghị Liverpool bao nhiêu, nhưng chắc chắn, họ đã yêu cầu 200 triệu euro cho Coutinho," chủ tịch Barcelona, Josep Maria Bartomeu một lần nữa khẳng định yêu sách vô lý từ phía Liverpool.
Từ đầu tháng 9 này, giám đốc thể thao Barcelona ông Albert Soler đã công khai thông tin trên. Tuy nhiên, phía Liverpool sau đó liền lên tiếng làm rõ cáo buộc ép giá bán Philippe Coutinho lên tới 200 triệu euro từ phía Barcelona.
The Kop tuyên bố họ "chưa bao giờ có ý định bán cầu thủ", và coi Coutinho là tương lai của đội bóng. Tuy nhiên chủ tịch Barcelona có vẻ như vẫn hậm hực đối tác hụt: "Chúng tôi sẽ không trả 150 triệu hay 200 triệu euro cho cậu ta. Thị trường này thật điên rồ." - chủ tịch Barca nói tiếp.
200 triệu euro là con số gần bằng số tiền giải phóng hợp đồng của Neymar (222 triệu euro), và rõ ràng, tầm của Coutinho về chuyên môn lẫn thương mai vẫn chưa thể so với Neymar, nên Barca có lý khi từ chối. Và với tuyên bố này, rõ ràng mối quan hệ giữa hai CLB đã xấu đi, và Barca gần như cũng chấm dứt ý định mua cầu thủ.
Video tài năng của Coutinho: