MỚI NHẤT :
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • Báo Thái Lan: Voi chiến 1 lần nữa ôm hận trước Việt Nam, đánh mất tấm HCV

    07:30 Thứ hai 09/12/2019 | 3

    BongDa.com.vn Truyền thông Thái Lan đã bày tỏ sự tiếc nuối sau thất bại của đội tuyển nữ nước nhà trước Việt Nam tại Chung kết SEA Games 30.

    Với bàn thắng duy nhất của Phạm Hải Yến, ĐT nữ Việt Nam đã giành chiến thắng tối thiểu trước ĐT nữ Thái Lan tại Chung kết SEA Games 30. Như vậy, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã giành được tấm HCV và trở thành kỷ lục gia của Đại hội với 6 lần đăng quang ngôi hậu.

    Báo Thái Lan: Một lần nữa ôm hận trước Việt Nam, đánh mất tấm HCV SEA Games - Bóng Đá

    Trang Siamsport bày tỏ sự tiếc nuối trước thất bại của đội nhà tại Chung kết SEA Games 30.

    Sau thất bại của đội nhà, truyền thông Thái Lan đã bày tỏ sự tiếc nuối khi những cô gái xứ sở chùa vàng đã cố gắng nhưng không thể đạt được kết quả như ý muốn. Trang Siamsport viết: "ĐT nữ Thái Lan chỉ có được tấm HCB tại môn bóng đá nữ sau thất bại đáng tiếc trước ĐT Việt Nam ở trận Chung kết. Hai đội đã hoà nhau trong 90 phút trận đấu với tỷ số 0-0. Nhưng sự nghiệt ngã đã đến với bàn thắng duy nhất của Hải Yến ở phút thứ 92.

    Như vậy, ĐT nữ Việt Nam đã lần thứ 6 đứng trên bục cao nhất tại SEA Games và trở thành đội tuyển thành công nhất thời điểm hiện tại. ĐT nữ chúng ta chỉ mới có 5 lần.

    Ở trận đấu này, các cô gái Thái Lan đã thi đấu nỗ lực hơn so với trận hoà 1-1 giữa 2 đội tại vòng bảng. Song họ không thể ghi bàn và ngậm ngùi về nhì. Sau bóng đá nam, đến lượt tuyển nữ ôm hận trước Việt Nam."

    Báo Thái Lan: Một lần nữa ôm hận trước Việt Nam, đánh mất tấm HCV SEA Games - Bóng Đá

     Trang SMM Sport đưa tin về trận thua của ĐT nữ Thái Lan trước Việt Nam.

    Trang SMM Sport viết: "Trước khi bước đến trận đấu này, cả ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan đều có 5 lần giành tấm HCV SEA Games. Thế nên trận Chung kết trên đất Philippines mang nhiều ý nghĩa về việc phân định ngôi hậu ở Đông Nam Á. Và những cô gái của chúng ta đã nhận thất bại đau đớn với bàn thua ở phút thứ 93. Người gieo sầu cho Voi chiến là Hải Yến với cú đánh đầu cận thành."

    Trang Goal phiên bản tiếng Thái cũng ngậm ngùi: "Sau trận hoà 1-1 tại vòng bảng, ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan gặp nhau tại trận Chung kết SEA Games 30. Và ở đó, sau những nỗ lực suốt 90 phút chính thức, các cô gái của chúng ta lại nhận bàn thua ở phút thứ 93 sau cú đánh đầu của Hải Yến. Kể từ đó, Thái Lan đã nỗ lực rất nhiều nhưng không thể ghi được bàn thắng gỡ hoà và để cho đối thủ tiếp tục ngự trị ở ngôi hậu. Ở trận đấu diễn ra trước đó, ĐT nữ Myanmar giành HCĐ sau chiến thắng 2-1 trước Philippines."

    Đăng Huy | 06:41 09/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...