MỚI NHẤT :
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • Báo Italy: Ronaldo, lại là anh?

    14:40 Thứ bảy 17/03/2018 | 1

    Truyền thông Italy chưa thể quên đêm ở Cardiff khi Ronaldo và đồng đội đánh bại Juventus trong trận chung kết Champions League mùa trước. Sắp tới, "Bà đầm già" gặp lại cố nhân.

    "Cristiano Ronaldo, lại là anh?". Tờ Correre della Sera thể hiện cảm xúc bằng dòng tít đầy thi vị sau khi lá thăm may rủi đưa Juventus đụng độ Real ở tứ kết Champions League. Gặp "Los Blancos", ký ức buồn hiện về cho người Italy.

    Mới 12 tháng trước, Ronaldo trở thành cơn ác mộng của Buffon với cú đúp trong chiến thắng giòn giã 4-1. Sau Barcelona, Real Madrid trở thành đại diện La Liga thứ hai cản bước Juventus trước ngưỡng cửa thiên đường.

     - Bóng Đá

     Hàng thủ Juventus bất lực trong việc ngăn chặn Ronaldo gần đây. Ảnh: Getty Images.

    Trong 4 mùa gần đây, "Bà đầm già" thành Turin có hai lần vào chung kết Champions League nhưng đều gục ngã. Chính điều đó khiến truyền thông Italy dè dặt khi Juventus gặp lại nhà ĐKVĐ Real Madrid.

    Theo Correre della Sera, số 7 Ronaldo là hung thần của đại diện Serie A. Mũi nhọn 33 tuổi đã ghi 7 bàn trong 5 lần đụng độ Juventus, đạt tỷ lệ trung bình 64 phút/bàn thắng.

    Ronaldo thật sự rất có duyên với khung thành đội bóng thành Turin. Số pha lập công của anh vào lưới đội bóng này cao hơn khi đụng độ AS Roma, đối thủ của Barcelona. Trong 6 lần đối đầu đội bóng màu bã trầu, CR7 chỉ ghi được 5 bàn.

     - Bóng Đá

     Ronaldo đã ghi 7 bàn vào lưới Juventus. Ảnh: Getty Images.

    Tiếng nói lịch sử chỉ ra Juventus bằng mọi giá phải ngăn chặn siêu sao người Bồ Đào Nha trong cuộc chạm trán tới đây. Nhưng làm điều đó không hề đơn giản khi cựu sao MU có phong độ rất cao, ghi 17 bàn từ đầu năm 2018 và liên tục khai hỏa trong 7 trận gần đây.

    Nơi đấu trường Champions League, Ronaldo cũng bứt phá đầy mạnh mẽ với 12 bàn thắng ghi được. Điều đặc biệt mũi nhọn 33 tuổi đã ghi bàn trong 8 trận liên tiếp ở cúp châu Âu mùa này, thành tích vô cùng ấn tượng.

    Báo Italy phân tích, Real không mạnh như năm ngoái, dù vậy Ronaldo dường như không có dấu hiệu sa sút. Ngoài ra, "Los Blancos" tại đấu trường Champions League không thể bị xem thường. Bằng chứng họ vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội khi vượt qua PSG ở vòng 1/8 với tỷ số 5-2 sau hai lượt.

     - Bóng Đá

     Ronaldo luôn là cơn ác mộng với Juventus. Ảnh: Getty Images.

    Ngay sau lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League, thủ thành Gigi Buffon lập tức lên dây cót tinh thần cho đồng đội. Trong khi đó, tiền đạo Paulo Dybala khoác áo Juventus hừng hực khí thế đòi nợ "Kền kền trắng", anh chia sẻ trên Twitter: "Sẵn sàng đối mặt với thách thức".

    Trận lượt đi vòng tứ kết Champions League sẽ diễn ra lúc 01h45 ngày 4/4, còn lượt sau cách đó 1 tuần.

    Nguyên Trí | 12:08 17/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...